Trong số những nạn nhân Palestine thiệt mạng trong cuộc không kích đêm 28/10 có nhiều trẻ em (Ảnh: AFP)
Theo Bộ Y tế Gaza, hơn 200 người bị thương, nhiều khu dân cư và trại tị nạn bị tàn phá, bao gồm cả trại bệnh nhân ung thư Insan. Ông Mahmoud Bassal, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Dân sự Gaza, gọi tình hình hiện nay là "thảm khốc và kinh hoàng", đồng thời cáo buộc Israel "vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn" khi tấn công vào khu lều của người tị nạn, nhà dân và khu vực gần bệnh viện.
Phía Israel cho biết các cuộc tấn công được Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra lệnh sau khi 1 binh sĩ Israel thiệt mạng trong vụ đấu súng với các tay súng Palestine ở khu vực Rafah. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tấn công hơn 30 mục tiêu của Hamas, bao gồm kho vũ khí, đường hầm và tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của phong trào này.

(Ảnh: AFP)
Sự kiện diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "không gì có thể đe dọa thỏa thuận ngừng bắn" mà Washington đã bảo trợ. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Israel "có quyền đáp trả" nếu binh sĩ nước này bị tấn công. "Họ giết 1 binh sĩ Israel, và Israel đáp trả. Họ nên làm vậy", ông Trump nói trên chuyên cơ Không lực Một.
Dù IDF khẳng định sẽ tiếp tục tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, song các vụ không kích đã khiến tình hình trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10, Văn phòng Truyền thông Gaza cáo buộc Israel vi phạm 80 lần, khiến gần 100 người Palestine thiệt mạng trước đợt tấn công đêm 28/10.
Theo thỏa thuận, Hamas phải trao trả toàn bộ hài cốt con tin Israel, đổi lại Tel Aviv sẽ bàn giao 15 thi thể người Palestine cho mỗi người Israel được hồi hương. Đến nay, Hamas mới trao trả 15 thi thể, trong khi 13 thi thể khác vẫn chưa được tìm thấy. Hamas nói đã mất liên lạc với một số đơn vị từng giam giữ con tin do các cuộc oanh kích của Israel.
Tuy nhiên, phía Israel cáo buộc Hamas dàn dựng việc trao trả thi thể, công bố đoạn video cho thấy một nhóm người chôn lại thi thể để tạo hiện trường giả cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC). ICRC sau đó xác nhận họ "không hề biết" việc này và lên án hành động giả mạo làm tổn hại nỗ lực nhân đạo.
Trong khi đó, các bộ trưởng cực hữu trong nội các Israel - như Itamar Ben-Gvir và Bezalel Smotrich - kêu gọi chấm dứt ngừng bắn và nối lại chiến dịch quân sự toàn diện, cho rằng Hamas đã "lợi dụng thỏa thuận để tái vũ trang".

(Ảnh: AFP)
Nhiều người Palestine lo sợ chiến tranh sẽ bùng phát trở lại. "Đó là đêm tồi tệ nhất kể từ khi ngừng bắn", Ismail Zayda - một người tị nạn sống cùng 25 thành viên gia đình trong lều ở thành phố Gaza - nói với phóng viên Reuters.
Bất chấp căng thẳng, chính phủ Israel sáng 29/10 tuyên bố vẫn duy trì thỏa thuận ngừng bắn, song sẽ "đáp trả cứng rắn mọi hành vi vi phạm". Tuy vậy, sau đêm đẫm máu khiến hơn 100 người thiệt mạng, hòa bình tại Gaza lại một lần nữa đứng bên bờ vực sụp đổ.
Bình luận (0)