(Ảnh: AP)
Người dân và lực lượng chức năng Venezuela đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót dưới những tòa nhà bị đổ sập. Trong khi đó, các đội cứu hộ đang chạy đua đến khu vực phía Bắc bị rung chuyển bởi hai trận động đất mạnh.
"Thật không may, chúng tôi đã tiếp nhận khoảng 235 bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng không còn dấu hiệu sự sống hoặc tử vong khi đến các cơ sở y tế của chúng tôi" - Bộ trưởng Bộ Y tế Venezuela Carlos Alvarado nói với truyền thông nhà nước hôm 25/6.
Số người thiệt mạng và bị thương dự kiến sẽ tăng lên khi hàng nghìn người được báo cáo đã mất tích sau trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra vào tối 24/6 (theo giờ địa phương). Đây được coi là một trong những trận động đất mạnh nhất ở Venezuela trong hơn 100 năm qua, với rung chấn được cảm nhận khắp khu vực.

(Ảnh: AP)
Bộ Tài chính Mỹ hôm 25/6 đã quyết định miễn trừ một số lệnh trừng phạt Venezuela cho đến ngày 23/10, qua đó cho phép các giao dịch liên quan đến nỗ lực cứu trợ động đất ở nước này.
Trong khi đó, tại các thành phố trên khắp miền Bắc Venezuela, người dân hoảng loạn đổ ra đường và tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát. Những người bị thương được kéo ra khỏi đống đổ nát, người phủ đầy bụi và máu, trong số đó có cả trẻ em và động vật. Đài Truyền hình nhà nước Venezuela đã chiếu nhiều hình ảnh về các cuộc cứu hộ.
Vùng ven biển La Guaira - phía Bắc thủ đô Caracas - chịu thiệt hại và thương vong nặng nề nhất. Sân bay chính của Venezuela tại đây đã bị đóng cửa do hư hại, làm phức tạp thêm các nỗ lực cứu trợ.

(Ảnh: AP)
Những lời đề nghị gửi viện trợ và hàng tiếp tế đã đổ về từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả từ Mỹ - quốc gia đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào đầu năm nay trong một chiến dịch quân sự bất ngờ.
Thảm họa động đất là thách thức mới nhất đối với Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez. Venezuela đã phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế trong hơn 10 năm qua, cũng như tình trạng hỗn loạn chính trị.
Bình luận (0)