Số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 13/7 tại quận Chatuchak, trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan, đã tăng lên ít nhất 27 người.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul gọi đây là "bài học đắt giá về an toàn công cộng". Vụ hỏa hoạn một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác kiểm soát an toàn đối với các mô hình kinh doanh tập trung đông người tại quốc gia Đông Nam Á này.
Hình ảnh ghi lại cho thấy nhiều người hoảng loạn tháo chạy khi ngọn lửa bùng phát dữ dội tại quán Rong Beer Na Ladprao, nằm trong khu giải trí sầm uất của thủ đô Bangkok.
Bên trong hiện trường chỉ còn lại khung cảnh tan hoang. Lớp trần cách âm, vốn được sử dụng để tạo không gian giải trí, đã trở thành vật liệu dẫn cháy nguy hiểm, giải phóng khói độc bao trùm toàn bộ khu vực.
Cơ sở này có giấy phép biểu diễn âm nhạc và đã được kiểm tra hồi tháng 4.

Cảnh sát pháp y khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn tại Bangkok, Thái Lan, ngày 13/7/2026. (Ảnh: AP)
Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết: "Chúng tôi đang phong tỏa toàn bộ khu vực nguy hiểm để thu thập chứng cứ. Điều tra ban đầu tập trung vào hệ thống điện nội bộ và tính pháp lý của việc tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là lỗi thiết kế cửa thoát hiểm tại cơ sở này".
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh: "Đây là một bài học đắt giá về an toàn công cộng. Tôi đã chỉ đạo các lực lượng y tế tập trung tối đa nguồn lực để cứu chữa những người bị thương. Đồng thời, một cuộc thanh tra diện rộng trên toàn quốc đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí sẽ được thực hiện ngay lập tức. Bất kỳ sự lơ là hay vi phạm nào cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật".
Đằng sau những dải băng phong tỏa là bài học xương máu về phòng cháy, chữa cháy nhằm bảo đảm những thảm kịch tương tự không tái diễn.
Bình luận (0)