Sydney Sweeney (Ảnh: AP)
Theo thống kê, sau hơn 2 tuần khởi chiếu The Housemaid (tựa chiếu ở rạp Việt là Cô hầu gái) đã vượt mức doanh thu 130 triệu USD, trở thành tác phẩm ăn khách hơn cả dự kiến.
“Rõ ràng từ cả doanh thu phòng vé toàn cầu và phản hồi mạnh mẽ trên mạng xã hội cho thấy khán giả đã hưởng ứng nhiệt tình đối với trải nghiệm hoàn toàn độc đáo và đậm chất điện ảnh của The Housemaid và muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo” - Adam Fogelson, chủ tịch nhóm phim của Lionsgate, cho biết trong một tuyên bố thông báo về việc "bật đèn xanh" cho việc thực hiện tập tiếp theo.
The Housemaid được phát triển dựa trên tiểu thuyết của Freida McFadden thuộc thể loại tâm lý, kịch tính với những cú lật, xoay chuyển đầy bất ngờ. Millie Calloway (Sydney Sweeney đóng) là một phụ nữ trẻ với quá khứ nhiều rắc rối. Cô trở thành giúp việc cho cặp vợ chồng giàu có (Amanda Seyfried và Brandon Sklenar đóng). Từ đó những bí mật đen tối của từng người lần lượt được lật tẩy theo các diễn biến dữ dội và khó đoán.

Sydney Sweeney trong phim The Housemaid (Ảnh: Lionsgate)
Sự đón nhận nồng nhiệt dành cho bộ phim đã mang đến cú ngược dòng ngoạn mục cho nữ diễn viên Sydney Sweeney - người suốt thời gian qua vấp phải chỉ trích dữ dội với đoạn quảng cáo quần jean có thông điệp nhạy cảm. Đi cùng với scandal trên, hàng loạt bộ phim mà Sydney Sweeney ra mắt trong năm 2025 cũng bị quay lưng, đạt doanh thu thảm hại. Nổi tiếng, thu hút sự chú ý nhờ năng lực diễn xuất tốt, ngoại hình gợi cảm, phong cách thời trang táo bạo... nhưng sự ác cảm nhắm vào Sydney Sweeney khiến cho nữ diễn viên như bị "bít" cơ hội phát triển. Kể cả khi nỗ lực lột xác đến mức không thể nhận ra để vào vai một nữ võ sĩ quyền Anh, cô vẫn không được đón nhận.

Sydney Sweeney sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng cùng phong cách thời trang táo bạo (Ảnh: AFP)
The Housemaid trở thành "cứu tinh" cho sự nghiệp của Sydney Sweeny có phần đóng góp không nhỏ nhờ sự hợp tác ăn ý với bạn diễn giàu kinh nghiệm Amanda Seyfried. Cả hai đã mang đến những "cú twist" ấn tượng, xoáy sâu vào những góc khuất đen tối, vào bản chất con người với những ham muốn, toan tính.

Amanda Seyfried và Sydney Sweeney trong chuỗi hoạt động quảng bá phim The Housemaid (Ảnh: Getty Images)
Biên kịch Rebecca Sonnenshine sẽ trở lại để chuyển thể phần tiếp theo. Paul Feig tiếp tục vai trò đạo diễn, ông cho biết: “Thật tuyệt vời khi thấy khán giả trên toàn thế giới yêu thích The Housemaid và công sức đáng kinh ngạc của dàn diễn viên cũng như ekip tài năng của chúng tôi”. “Chúng tôi may mắn vì Freida McFadden đã mở rộng hành trình của Millie trên trang sách, và chúng tôi được hợp tác với Rebecca Sonnenshine và Lionsgate để mang câu chuyện tiếp theo này đến với khán giả”.
Bình luận (0)