Tại Thụy Sỹ, những dấu tích của quá khứ ấy đang được giới thiệu tại một triển lãm đặc biệt mang tên "Kho báu băng giá" ở thành phố Lucerne.
Nhiều đỉnh núi hùng vĩ, những dòng sông băng trắng xóa chính là vẻ đẹp làm nên sức hút của dãy Alps ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên, phía sau khung cảnh ấy, băng đang tan nhanh, để lộ những gì từng bị chôn vùi dưới lớp băng giá trong suốt hàng chục năm, thậm chí hàng nghìn năm.

(Ảnh chụp màn hình)
Tại thành phố Lucerne, triển lãm "Kho báu băng giá" đang đưa công chúng đến gần hơn với những phát hiện đặc biệt ấy. Từ mũ bảo hiểm cũ, bao bì thực phẩm cho đến một bức tượng nhỏ có niên đại khoảng 2.000 năm, từ thời La Mã - mỗi hiện vật là một mảnh ghép của quá khứ.
Ông Andreas Burri - Giám đốc Vườn băng hà Lucerne ở Thụy Sỹ - nói: "Hiện nay, các sông băng đang biến mất với tốc độ rất nhanh. Trước khi chúng biến mất hoàn toàn, chúng tôi muốn giới thiệu với công chúng rằng đây là một kho lưu trữ vô cùng quý giá và thú vị. Nhưng đáng tiếc là chúng ta đang có nguy cơ đánh mất nó".

Ông Andreas Burri - Giám đốc Vườn băng hà Lucerne - đứng cạnh tấm áp phích giới thiệu triển lãm "Kho báu băng giá" (Ảnh: AP)
Không chỉ hé lộ những dấu tích của quá khứ, băng còn lưu giữ thông tin về môi trường qua nhiều thời kỳ - từ phấn hoa, khí nhà kính đến tàn tích của các vụ cháy rừng từ hàng trăm năm trước.
Kho lưu trữ tự nhiên ấy đang biến mất nhanh chóng. Riêng trong năm nay, Thụy Sĩ bị mất 5,5% tổng thể tích sông băng - mức suy giảm lớn thứ hai từng được ghi nhận. Triển lãm vì thế không chỉ kể chuyện quá khứ mà còn nhắc nhở về một di sản thiên nhiên đang dần tan biến trước mắt chúng ta.
Bình luận (0)