Điều trị thành công ca ung thư máu hiếm gặp cho bệnh nhi Campuchia tại Việt Nam

Bệnh nhi mắc ung thư máu hiếm gặp điều trị bệnh tại Bệnh viện quốc tế Minh Anh (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: báo Nhân dân.
Tuần qua, thông tin tích cực mở đầu bằng câu chuyện về y tế. Một bệnh nhi người Campuchia mắc ung thư máu hiếm gặp đã tìm thấy cơ hội sống tại Bệnh viện quốc tế Minh Anh (TP Hồ Chí Minh). Đằng sau ca điều trị thành công ấy không chỉ là phác đồ chuyên môn hay trang thiết bị hiện đại, mà còn là hành trình dài của sự kiên nhẫn từ các bác sĩ, điều dưỡng đến gia đình bệnh nhi sau gần một năm chạy chữa tại nhiều quốc gia.
Mỗi ngày trôi đi là từng bước nhỏ vượt qua đau đớn, từng nụ cười hiếm hoi nơi phòng bệnh. Sự tận tâm, đồng hành ấy giúp một em nhỏ vượt qua ranh giới mong manh giữa hy vọng và lo sợ. Và ở một khía cạnh khác, đó cũng là câu chuyện về tình người không biên giới khi y đức và tấm lòng làm nên chiếc cầu nối giữa hai quốc gia láng giềng.
Cứu sống bệnh nhi 14 tuổi bị vỡ gan nặng sau tai nạn giao thông ở Quảng Trị
Bệnh nhi hồi phục tốt sau phẫu thuật. Ảnh: TTXVN
Thêm một thông tin tích cực về y tế khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết đã phẫu thuật thành công ca chấn thương gan phức tạp, cứu sống bệnh nhi 14 tuổi trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông.
Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, chấn thương gan độ 4, máu tràn ổ bụng. Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động ê kíp phẫu thuật do TS.BS Trương Vĩnh Quý trực tiếp thực hiện. Các bác sĩ đã cắt gan vùng tổn thương, khâu cầm máu và lấy ra khoảng 3 lít máu. Sau 4 ngày, bệnh nhi tỉnh táo, chỉ số ổn định. Đây là nỗ lực đáng trân trọng của tuyến tỉnh trong xử trí ca chấn thương phức tạp, giành lại sự sống từ ranh giới hiểm nguy.

Cứu người dưới kênh trong đêm, 3 nạn nhân thoát chết. Ảnh: Thanh Sơn
Ngày 28.12, UBND phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, 3 người dân trên địa bàn vừa kịp thời cứu sống 2 mẹ con và 1 học sinh đi cùng gặp nạn. Trước đó, khoảng 21h30 ngày 25.12, chị Hoàng Thị Thu điều khiển xe máy chở theo con và 1 bạn học cùng lớp, học sinh lớp 7 Trường THCS Ba Đồn, khi đi qua kênh vi sinh đoạn cầu Gia Hy, phường Bắc Gianh thì không may xảy ra tai nạn. Cả 3 người rơi xuống dòng kênh giữa đêm mưa lớn, thời tiết giá lạnh, nguy hiểm đến tính mạng.
Đúng thời điểm này, anh Nguyễn Thành Viên cùng con trai là Nguyễn Văn Ngọc (trú tại tổ dân phố Minh Phượng, phường Bắc Gianh) đang trên đường từ nhà ngoại trở về thì phát hiện dấu hiệu bất thường dưới kênh. Không chút do dự, 2 bố con dừng xe, lao xuống dòng nước để cứu người. Đồng thời, cùng sự hỗ trợ từ anh Ngô Bá Văn (trú tại tổ dân phố Tiền Phong, phường Ba Đồn), cả 3 người đã được đưa lên bờ an toàn. Chính những hành động tưởng như "đương nhiên" ấy lại làm nên cái đẹp rất nhân văn và ấm áp trong những ngày lạnh giá mùa đông.
Nghệ An: Nối thành công hai ca đứt lìa cổ chân do tai nạn lao động

Sức khỏe của 2 bệnh nhân có tiến triển tốt, phục hồi tích cực.
Nối liền các tin vui đến từ y tế tuần qua, các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An đã thực hiện liên tiếp hai ca vi phẫu nối cổ chân bị đứt lìa cho các bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Đây được xem là loại chấn thương đòi hỏi thao tác tinh vi, chuyên môn cao và thời gian "vàng" cực ngắn. Ê kíp phải nối mạch máu, thần kinh, gân cơ chính xác đến từng milimet để bảo tồn chi thể cho bệnh nhân. Kết quả khả quan không chỉ cứu đôi chân mà còn giúp người lao động giữ lại cơ hội trở về cuộc sống bình thường.

Sau thành công đến từ SEA Games 33, trong bảng xếp hạng FIFA mới nhất, tuyển Việt Nam đã xuất sắc vươn lên hạng 107 thế giới và đứng thứ 19 châu Á. Kết quả trên được đánh giá là đội tăng hạng mạnh nhất toàn cầu kỳ công bố này. Thành tích cho thấy nỗ lực không ngừng của thầy trò đội tuyển, đồng thời tiếp thêm niềm tin và cảm hứng cho người hâm mộ bóng đá nước nhà trong hành trình phía trước.
"Lên giây cót" cho năm mới bằng những điều tốt đẹp
Khi năm 2025 dần khép lại, những câu chuyện đẹp trong tuần qua như những mảnh ghép cuối cùng, tròn đầy và ấm áp. Ở đó có bàn tay của các bác sĩ giữ lại sự sống, có lòng dũng cảm của những người dân bình dị, có nỗ lực bền bỉ của những con người luôn hướng về điều tốt đẹp. Bước sang ngưỡng cửa năm mới, hy vọng những điều tử tế vẫn sẽ tiếp tục lan tỏa, để mỗi tuần trôi qua đều là một tuần đầy cảm hứng tích cực.
Hẹn gặp lại quý vị vào Thứ Hai đầu tiên của năm 2026!
Bình luận (0)