Mở đầu tập phim là cuộc đối thoại khá căng thẳng giữa Kiên (Steven Nguyễn) và Lợi (Tô Dũng) sau vụ cứu nạn đầy rủi ro. Lần đầu làm việc cùng nhau, Kiên thẳng thắn ghi nhận năng lực của Lợi: dũng mãnh, táo bạo, linh hoạt trong xử lý tình huống. Thế nhưng, lời khen ấy không nhận được sự đón nhận. Lợi tỏ rõ thái độ khó chịu, thậm chí gay gắt cho rằng Kiên "họ nhà lươn", nói giọng hôm nay khác hẳn tối qua và yêu cầu anh "bỏ cái kiểu động viên giả dối đó đi".
Không né tránh, Kiên đi thẳng vào vấn đề, chỉ ra điểm yếu lớn nhất của Lợi không nằm ở chuyên môn, mà ở cách quản lý đồng đội: "Cậu thì được, nhưng những anh em của cậu thì chưa. Nếu cậu dung túng cho họ thì là làm hại đó". Với Lợi, quan tâm và bảo vệ anh em là điều đúng đắn, không thể so sánh với sự cứng nhắc của Kiên – người sẵn sàng đặt kỷ luật lên trên tình đồng chí. Kiên điềm tĩnh nhưng kiên quyết: với một quân nhân, kỷ luật là yếu tố sống còn.
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Lợi bùng nổ cảm xúc, nhắc đến cái chết của anh trai mình: "Vì cứu hàng trăm người nên anh tôi hi sinh. Tôi mặc xác cái kỷ luật của anh. Một người hi sinh, một người thênh thang bước rộng". Lời nói ấy không chỉ là sự phản kháng, mà còn là nỗi đau chưa từng nguôi ngoai.

Ở tuyến tình cảm, Linh chủ động hẹn Lợi ra bờ biển để xin lỗi. Tuy nhiên, Lợi không xuất hiện, chỉ nhờ người em trong đội báo tin mình vừa bị cảnh cáo vì không tuân thủ quy tắc cứu hộ. Linh phẫn nộ trước sự bất công: cứu người không màng nguy hiểm nhưng không được phong anh hùng thì thôi, lại còn bị cảnh cáo. Không chần chừ, cô vội vã tìm đến gặp Lợi.

Dù ngoài mặt lạnh lùng, tỏ ra không quan tâm, nhưng sâu trong lòng, Lợi vẫn luôn lo lắng cho Linh. Nhận ra điều đó, Linh chủ động làm lành bằng sự chân thành: "Em biết thừa là anh vẫn quan tâm đến em. Chỉ cần anh thương em thì em chịu được hết". Hóa ra, tất cả sự cộc cằn của Lợi chỉ là cách anh che giấu nỗi sợ mất người mình yêu. Tuy vậy, khi Linh hỏi thăm Kiên, người cô từng thấy bị vật nặng rơi trúng lúc cứu nạn Lợi lại lập tức khó chịu: "Không phải việc của em".
Trong khi đó, Kiên sau những ngày nghỉ phép đã thắp hương tạm biệt đồng đội, chia tay mẹ nuôi là bà Thoa để trở về đơn vị. Những lời bà dặn dò khiến Kiên lặng đi: Lợi đã gọi điện hỏi thăm tình trạng của anh, nhờ mẹ đừng nói gì vì sợ Kiên lo lắng. Bà Thoa hiểu tính Lợi, cho rằng càng nghiêm khắc với cậu, cậu mới trưởng thành. Sự thật ấy khiến Kiên xúc động. Trước lúc chia tay, bà còn không quên nhắc anh sớm tìm một người con gái để bà được uống rượu mừng.


Tại đơn vị Kiên, Lam Anh (Minh Trang) - con gái Thượng tướng Hà Đình Quân xuất hiện, mang theo những rung động chưa kịp gọi tên. Cô nhớ lại những khoảnh khắc đã trải qua cùng trung tá Kiên khi diễn tập cứu hộ, cứu nạn. Giờ đây có cơ hội gặp lại người mà cô có tình cảm dù vui mừng nhưng Lam Anh chỉ dám ngắm từ xa. Khi đối diện, cô cố tình lạnh nhạt, né tránh sau tin nhắn từ chối của Kiên hôm trước. Thái độ ấy khiến Kiên không khỏi bối rối.



Sau đó, Kiên xin số điện thoại Lam Anh từ Tùng và bất ngờ nhận ra: cô chính là người anh được mai mối. Nỗi lo lắng hiện rõ khi anh biết mình đã vô tình gửi những lời khó nghe. Buổi tối, một mình trong phòng, Kiên nhớ lại những buổi diễn tập cứu nạn cùng Lam Anh và lấy hết can đảm nhắn tin xin lỗi. Cuộc trò chuyện ngắn nhưng đầy cảm xúc khép lại tập phim bằng câu hỏi lửng lơ của Lam Anh: "Nếu như anh biết người đó là em, thì sao?". Và câu trả lời thẳng thắn của Kiên: "Nếu anh biết người đó là em, thì chắc chắn hôm đó anh sẽ đến gặp em".
Mời quý vị đón xem diễn biến tiếp theo phim Không giới hạn phát sóng lúc 21h00 trên VTV1 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Bình luận (0)