Hôm nay (24/12), ngày Giáng sinh, tiết trời se lạnh tại nhiều tỉnh miền Bắc càng làm không khí Noel thêm phần đặc trưng. Giáng sinh không chỉ là ngày lễ của đồng bào Công giáo mà đã trở thành ngày hội chung, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của cộng đồng xã hội. Những ngày này, người dân trên khắp cả nước và tại các giáo xứ đều tưng bừng đón mùa Noel 2025.
Tại TP Hồ Chí Minh, nhiều tuyến đường và khu dân cư khoác lên mình sắc màu lễ hội rực rỡ. Trong đó, xóm đạo Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông) – được xem là xóm đạo lớn nhất thành phố – trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Mỗi tối, giữa không gian lung linh ánh đèn, những hang đá được trang trí công phu thu hút hàng trăm lượt khách tham quan, chụp ảnh. Để có được không khí Giáng sinh rộn ràng, người dân trong xóm đạo đã lên kế hoạch chuẩn bị, đầu tư từ nhiều ngày trước.

Luôn nằm trong nhóm các điểm đến được ưa chuộng dịp cuối năm, Đà Lạt đang đón lượng lớn du khách trong kỳ nghỉ Giáng sinh và chuẩn bị đón năm mới. Nhờ lợi thế về khí hậu mát mẻ và khoảng cách di chuyển thuận lợi, lượng khách lưu trú tại Đà Lạt đã tăng cao từ khoảng một tuần trước Giáng sinh, khi nhiều gia đình lựa chọn tránh những ngày cao điểm. Hàng loạt lễ hội diễn ra trong những ngày cuối năm cùng việc hoa mai anh đào nở sớm càng làm tăng sức hút cho du lịch Đà Lạt.
Tại xã Đại Hải, TP Cần Thơ – một trong những địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống – bà con giáo dân đang rộn ràng đón một mùa Giáng sinh mới với nhiều mong ước. Từ sự chung tay, góp sức của cộng đồng, nhà thờ tại địa phương đã được khoác lên diện mạo mới rực rỡ. Hơn hết, điều làm nên ý nghĩa của mùa lễ Noel nơi đây chính là tinh thần đoàn kết, sẻ chia và niềm tin của mỗi người dân.


Tại xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk – nơi vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ cách đây khoảng một tháng – không khí Giáng sinh cũng đã hiện diện. Các chiến sĩ cùng người dân địa phương đang nỗ lực từng ngày để khôi phục nhà cửa, ổn định cuộc sống. Nhà thờ Mằng Lăng đã được trang trí để đón giáo dân và du khách đến tham quan trong dịp lễ. Dù không rực rỡ, náo nhiệt như mọi năm, nhưng Giáng sinh năm nay là thời điểm để người dân nơi đây thắp lên niềm tin, từng bước vực dậy cuộc sống sau mưa lũ.
Bình luận (0)