Kim Khánh: 'Cám ơn người đã thức cùng tôi' là cánh cửa nghệ thuật mới

VTV.vn - Nữ diễn viên trải lòng về hành trình nghệ thuật, những thử thách của tuổi trẻ và động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê.

Sau nhiều năm gắn bó với âm nhạc và từng được biết đến qua hình ảnh ca sĩ thần tượng trẻ trung, Kim Khánh đang bước vào một chương mới của sự nghiệp khi lần đầu đảm nhận vai nữ chính trong Cám ơn người đã thức cùng tôi. Bộ phim điện ảnh về chủ đề âm nhạc đang chiếu tại rạp đã nhận được phản hồi tích cực của khán giả. Đằng sau quyết định trở lại nghệ thuật của Kim Khánh không chỉ là một vai diễn, mà còn là hành trình tìm lại đam mê, cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp.

Kim Khánh: 'Cám ơn người đã thức cùng tôi' là cánh cửa nghệ thuật mới - Ảnh 1.

Kim Khánh trong vai Mộng Hoài - một bạn trẻ đam mê diễn xuất, âm nhạc. (Ảnh: ĐPCC)

Cảm xúc của chị khi lần đầu đảm nhận vai nữ chính trong một bộ phim điện ảnh là gì?

Tôi có cảm xúc thực sự rất đặc biệt. Vai diễn này mang đến cho tôi rất nhiều kỷ niệm và trải nghiệm đáng nhớ. Khi nhìn lại hành trình làm phim, tôi cảm thấy biết ơn chính bản thân mình vì đã đủ kiên trì để vượt qua những thử thách trong quá trình quay. Đó không chỉ là một vai diễn, mà còn là một dấu mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của tôi.

Kim Khánh: 'Cám ơn người đã thức cùng tôi' là cánh cửa nghệ thuật mới - Ảnh 3.

Kim Khánh có cơ hội thể hiện khả năng ca hát, vũ đạo trong phim. (Ảnh: ĐPCC)

Nhân vật Mộng Hoài gặp một số ý kiến trái chiều về tính cách bướng bỉnh. Cô ấy đã theo đuổi giấc mơ một cách cực đoan, đôi khi làm tổn thương những người xung quanh. Chị có đồng tình với cách hành xử của nhân vật trong phim không?

Nếu đặt mình ở vị trí của một khán giả, tôi nghĩ mọi người sẽ thấy Mộng Hoài là một nhân vật rất đời. Cô ấy có những khoảnh khắc bốc đồng, có lúc đẩy "cái tôi" quá lớn khiến cô nói ra những lời làm tổn thương những người mình yêu thương. Điều đó có thể xảy ra với Minh Hiếu, một nhân vật quan trọng trong câu chuyện và thậm chí là với chính bản thân Hoài. Tôi tin rằng trong tuổi trẻ của mỗi người đều có những thời điểm như vậy: những quyết định chưa chín chắn, những khoảnh khắc sau này nghĩ lại có thể khiến mình hối hận.

Nhưng chính những sai lầm ấy lại là một phần rất thật của tuổi trẻ. Nếu không có những giây phút bốc đồng, chúng ta sẽ không có bài học để trưởng thành. Những trải nghiệm ấy giúp mình hiểu hơn về cách ứng xử, về việc giữ gìn những mối quan hệ và tình cảm mà mình trân quý trong cuộc sống.

Kim Khánh: 'Cám ơn người đã thức cùng tôi' là cánh cửa nghệ thuật mới - Ảnh 6.

Kim Khánh khi còn hoạt động với nghệ danh Kaycee trong nhóm nhạc SGO48. (Ảnh: NVCC)

Trước khi đến với điện ảnh, chị từng là thành viên của nhóm nhạc đông thành viên nhất Việt Nam SGO48. Hành trình đó đã để lại cho chị điều gì?

Tôi tham gia SGO48 khi 22 tuổi. Lúc đó, tôi không có gì ngoài đam mê và ước mơ. Tôi chỉ đơn giản là muốn theo đuổi con đường nghệ thuật của mình. Nhìn lại, tôi cảm thấy rất may mắn vì hành trình ấy đã mang lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm quý giá. Quan trọng hơn cả là tôi có được những người chị em, những người bạn thực sự tốt. Cho đến bây giờ, dù nhóm không còn hoạt động, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và có thể tìm đến nhau bất cứ khi nào cần. Đôi khi chỉ là một buổi cà phê, một cuộc trò chuyện đơn giản. Nhưng đó là những điều rất đáng quý mà tôi nghĩ mình đã giữ lại được sau hành trình ấy.

Có giai đoạn chị từng muốn rời xa sân khấu để lui về phía sau hỗ trợ chồng?

Đúng vậy. Đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ lùi về hậu phương để hỗ trợ chồng trong con đường nghệ thuật của anh ấy. Tôi chỉ muốn đứng phía sau, làm người giúp đỡ. Nhưng có lẽ bộ phim Cám ơn người đã thức cùng tôi đã đánh thức lại đam mê trong tôi. Ước mơ của mình vẫn còn ở đó, vẫn âm ỉ trong lòng. Vì thế hãy cứ thử tiếp tục sống với nó, xem nó sẽ đưa mình đi đến đâu. Bởi cuộc đời mỗi người chỉ có một lần. Nếu bỏ lỡ, có thể sau này cơ hội sẽ không quay trở lại nữa.

Chị muốn gửi gắm thông điệp gì đến những bạn trẻ đang theo đuổi ước mơ?

Tôi nghĩ nhiều bạn trẻ đôi khi cảm thấy những ước mơ của mình quá xa vời, quá “viển vông”. Nhưng nếu bạn không dám thử hết mình vì nó, thì làm sao bạn biết được nó có thể mang lại điều gì cho mình? Tôi tin rằng mỗi người đều nên cho bản thân một cơ hội để thử. Thành công hay không có thể chưa biết, nhưng ít nhất bạn sẽ không phải hối tiếc vì đã không dám bước đi.

Kim Khánh: 'Cám ơn người đã thức cùng tôi' là cánh cửa nghệ thuật mới - Ảnh 2.

Trần Doãn Hoàng và Kim Khánh vào vai tình nhân trong phim. (Ảnh: D9PCC)

Đạo diễn Chung Chí Công có chia sẻ rằng Jay-D, chồng của chị đã dành không gian riêng cho chị và bạn diễn Trần Doãn Hoàng khi nhập vai tình nhân. Khi biết thông tin này, chị suy nghĩ thế nào?

Thực ra, một phần lý do tôi nhận vai diễn này là vì chồng tôi. Anh là người khuyến khích tôi đi tuyển vai và động viên tôi thử sức. Trong suốt quá trình làm phim, anh cũng là người cho tôi rất nhiều lời khuyên và luôn ở bên động viên khi tôi cảm thấy áp lực hay mệt mỏi. Những chia sẻ của anh khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng, vì biết rằng phía sau mình luôn có một người âm thầm ủng hộ. Tôi hy vọng những gì mình làm được sẽ xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình, bạn bè và những người đã tin tưởng mình.

Kim Khánh: 'Cám ơn người đã thức cùng tôi' là cánh cửa nghệ thuật mới - Ảnh 8.

Gia đình nhỏ của Kim Khánh. (Ảnh: NVCC)

Việc vừa làm nghệ thuật vừa chăm sóc gia đình có khiến chị gặp khó khăn phát triển sự nghiệp không?

Khi quyết định kết hôn, tôi nghĩ rằng mình đã chọn đúng người để có thể đồng hành suốt cuộc đời. Gia đình luôn là nguồn động lực rất lớn đối với tôi. Khi gia đình có thêm thành viên mới - kết tinh tình yêu của hai vợ chồng - thì đó là niềm vui rất lớn.

Con còn nhỏ nên đôi khi tôi cảm thấy có lỗi vì phải dành thời gian cho công việc mà không thể ở bên con nhiều như mong muốn. Nhưng tôi hy vọng khi lớn lên, con sẽ hiểu rằng mẹ mình là một người phụ nữ có ước mơ và dám theo đuổi ước mơ.

Kim Khánh: 'Cám ơn người đã thức cùng tôi' là cánh cửa nghệ thuật mới - Ảnh 4.

Cô muốn xây dựng hình ảnh mới cho bản thân ở lĩnh vực điện ảnh. (Ảnh: ĐPCC)

Vì sao chị quyết định dùng tên thật, thay vì tiếp tục sử dụng nghệ danh Kaycee

Ban đầu tôi định sử dụng tên Kaycee trong phần credit của phim. Nhưng sau đó tôi suy nghĩ lại. Trước đây khán giả quen biết tôi với hình ảnh một idol trẻ trung, năng động. Nhưng hiện tại tôi đã bước sang giai đoạn mới của cuộc sống: một người phụ nữ trưởng thành và cũng đã là một người mẹ.

Vì vậy tôi quyết định sử dụng chính tên thật – Kim Khánh. Tôi nghĩ điều đó giúp khán giả Việt Nam dễ nhớ hơn, dễ gọi hơn. Và với tôi, đây cũng là một cách để đánh dấu sự trở lại với một phiên bản hoàn toàn mới của bản thân.

Chị kỳ vọng điều gì ở bộ phim này và những dự án sắp tới?

Tôi mong bộ phim sẽ được khán giả đón nhận với thật nhiều tình cảm. Không chỉ dành cho riêng tôi, mà cho tất cả những người đã nỗ lực để tạo nên bộ phim này.

Kim Khánh: 'Cám ơn người đã thức cùng tôi' là cánh cửa nghệ thuật mới - Ảnh 5.

Trong thời gian tới, dù là trong lĩnh vực diễn xuất hay ca hát, nếu có cơ hội tôi vẫn muốn tiếp tục thử sức. Tôi sẽ cố gắng nắm bắt và làm tốt nhất có thể để mang đến cho khán giả những giá trị mà mình có. Đối với tôi, đam mê nghệ thuật chưa bao giờ tắt. Nó chỉ chờ một khoảnh khắc để được đánh thức và lần này, điện ảnh đã làm điều đó.

Cám ơn những chia sẻ của chị!

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.