Cổ phiếu Facebook mất 150 tỷ USD giá trị vốn hóa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/07/2018 14:23 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - 150 tỷ USD, tương đương gần 1/4 giá trị vốn hóa thị trường của Facebook đã bị thổi bay trong phiên giao dịch thỏa thuận đêm 25/7 theo giờ Việt Nam.

Chưa đạt được tiến triển nào đáng kể tại thị trường Trung Quốc, mạng xã hội lớn nhất thế giới lại tiếp tục phải đối mặt với các khó khăn. 150 tỷ USD, tương đương gần 1/4 giá trị vốn hóa thị trường của Facebook đã bị thổi bay trong phiên giao dịch thỏa thuận đêm qua (25/7) theo giờ Việt Nam.

Nguyên nhân là bởi báo cáo thu nhập của công ty này không đạt được doanh thu dự kiến, còn tăng trưởng người dùng chỉ đạt mức trung bình ở Mỹ và Canada; trong khi số lượng người dùng ở châu Âu đã giảm xuống so với quý trước đó.

Cổ phiếu Facebook đã thực sự rơi xuống vực thẳm sau khi Giám đốc tài chính David Wehner tiết lộ rằng gã khổng lồ mạng xã hội dự đoán đà tăng trưởng doanh thu sẽ tiếp tục chậm lại trong nửa cuối năm 2018. Gần 34 triệu cổ phiếu đã được chuyển nhượng trong phiên giao dịch thỏa thuận, cao hơn mức trung bình 17 triệu cổ phiếu cho một phiên giao dịch khớp lệnh trong tháng qua. Nếu mức sụt giảm này được giữ nguyên trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, Facebook sẽ mất hơn 100 tỷ USD vốn hóa thị trường và cổ phiếu Facebook sẽ mất đi toàn bộ mức tăng đạt được trong năm 2018.

Đà giảm cổ phiếu Facebook cũng đã kéo tụt mức tài sản của Mark Zuckerberg. Nếu đà mất điểm tiếp tục diễn ra trong phiên giao dịch ngày mai (27/7), vị tỷ phú này sẽ tụt từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng những người giàu có nhất thế giới của Bloomberg. Hiện tài sản của Mark Zuckerberg chỉ ở mức 70 tỷ USD.

Facebook mở trụ sở tại Trung Quốc Facebook mở trụ sở tại Trung Quốc

VTV.vn - Sau nhiều năm bị cấm tại Trung Quốc, Facebook vừa trở lại quốc gia này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước