Giới đầu tư phố Wall hy vọng vào năm Kỷ Hợi

Lê Tuyển (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Chủ nhật, ngày 10/02/2019 15:34 GMT+7

VTV.vn - Các nhà đầu tư phố Wall đang “kháo nhau” là năm nay có thể là năm tốt để đầu tư. Tại sao lại như vậy?

Nhân dịp năm mới của người châu Á, trang tài chính của Yahoo có bài "Hãy tạm lắng nghĩ về năm Tuất và năm Hợi. Xu hướng chứng khoán tuần tới". Bài viết cho rằng mọi rủi ro đã theo năm Mậu Tuất ra đi. Năm mới Kỷ Hợi sẽ mang lại điều tốt lành vì con lợn là biểu tượng của sự thịnh vượng và giàu có.

Bài báo bổ sung, tháng đầu tiên của lịch dương cũng vừa qua và đã tiên lượng điều này. Thước đo chứng khoán toàn cầu (chỉ số MSCI) vừa đạt 4.000 tỷ USD, biến tháng 1 trở thành tháng khởi đầu tốt nhất từ năm 1988 tới nay.

Tuy nhiên, điều kiện hoàn cảnh tốt không có nghĩa nhà đầu tư có thể ung dung thu lời. Các "ông thầy" - cách gọi vui về các chuyên gia tài chính phố Wall - đưa ra lời khuyên rằng điều quan trọng vẫn phải là tự thân mỗi người.

Lấy hình ảnh chú lợn đất bật lò xo hút tiền vào bụng, tờ Nhật báo phố Wall viết hãy tự tăng lãi suất của mình dù cho Fed không tăng. Tác giả bài viết muốn khuyên các nhà đầu tư nếu như Cục dự trữ liên bang đang hãm đà tăng lãi suất, các khoản tiền tiết kiệm không sinh được lãi nhiều thì hãy năng động lên đi tìm những vùng đất mới. Chú lợn đất chỉ giúp giữ tiền, còn hút thêm tiền hay không là bạn phải tự vượt qua chính mình.

Cũng đưa ra lời khuyên, chuyên trang về kiến thức đầu tư Investopedia viết: "Trang trại phố Wall có 6 con vật: Gấu, bò, cừu, chó, đà điểu và lợn. 6 con vật này biểu tượng cho 6 tính cách của các nhà đầu tư. Chú lợn rất may mắn nhưng lại háu ăn". Vì vậy, đầu tư chứng khoán phải biết điểm dừng, cắt lời đúng lúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước