Ngành du lịch Pháp đứng trước nguy cơ thất bát sau vụ khủng bố ở Nice

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 25/07/2016 12:14 GMT+7

VTV.vn - Ngành du lịch Pháp đang đứng trước nguy cơ thất bát trong mùa hè năm nay, sau vụ tấn công khủng bố hôm 14/7 tại thành phố Nice.

Bộ trưởng Kinh tế Pháp hôm 20/7 ước tính, lượng du khách đến Pháp sụt giảm có thể lên tới 20%, thậm chí 30%.

Theo tờ De Telegraaf của Hà Lan, thành phố Nice và vùng Côte d’Azur là nơi có bãi biển dài và đẹp nhất của Pháp, bên bờ Địa Trung Hải ấm áp, được nhiều gia đình châu Âu chọn làm nơi nghỉ hè. Tuy nhiên, sau vụ chiếc xe tải cố tình lao vào đám đông làm 84 người thiệt mạng vào đêm Quốc khánh Pháp vừa qua, nhiều báo châu Âu, như tờ De Telegraaf của Hà Lan lưu ý, độc giả đã đặt vé đi nghỉ ở đây “phải luôn luôn cảnh giác và tránh nơi đông người”.

Tờ Le Parisien cho hay, Nice là thành phố du lịch thứ nhì của Pháp, chỉ sau Paris, cũng là nơi khách du lịch có nhiều lý do để tiêu tiền: thức ăn ngon, phong cảnh đẹp, nhiều hoạt động thể thao, leo núi, tắm biển, nhiều sòng bài dọc tuyến đường ven biển dài tới 7km. Cũng theo tờ báo này, gần một nửa lượng khách du lịch tới Nice là người nước ngoài, trong đó đa phần là người Anh, người Mỹ, và các nước Bắc Âu.

Tuy nhiên, theo tờ Le Temps của Thụy Sĩ, vụ khủng bố tại Nice vừa qua đã dội gáo nước lạnh vào hy vọng của ngành du lịch Pháp, vốn suy giảm kể từ sau đợt khủng bố tại Paris. Theo tờ báo này: “Trong lúc du lịch Paris cố gắng gượng dậy sau các vụ khủng bố năm 2015, miền Nam nước Pháp vẫn là một trong số 5 thị trường du lịch lớn nhất của châu Âu”. Thế nhưng, trước tình hình khủng bố hiện nay, khách du lịch nước ngoài đang ngại tới Paris và cũng không còn muốn tới Nice.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước