Thời nhạc số, ai bán nhạc ngoài phố?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 24/08/2019 10:18 GMT+7

VTV.vn - Những đầu đĩa California, Arirang còn sót lại được anh Đức dùng để trưng bày, gợi lại cái thời đầu hát 5 số, 6 số ngày xưa.

Khi mở cửa hàng thiết bị karaoke trên con phố Hai Bà Trưng, Hà Nội, anh Như Việt Đức hay chọn bài hát tủ "Biển, nỗi nhớ và em" để thử máy. Hôm nay, anh vẫn chọn bài hát này nhưng có khác là ở vài nút chạm trên màn hình cảm ứng. Những đầu đĩa California, Arirang còn sót lại cũng chỉ để trưng bày, gợi lại cái thời đầu hát 5 số, 6 số ngày xưa.

Mỗi sáng, bày biện các modem đầu máy trở thành thú vui dành cho ai hoài cổ chứ không còn ý nghĩa là hàng bán chạy thì trưng ra mặt tiền. Nhưng vẫn có một điều may mắn là dù thời nào, công nghệ ra sao thì hát karaoke muốn hay vẫn cần loa tốt, mic xịn. Phố đầu máy nay loa nhiều hơn đầu, vài nhà bán thêm quạt điều hòa. Đầu chạy đĩa CD, DVD cũng chung số phận.

Những thư viện âm nhạc số Những thư viện âm nhạc số

VTV.vn - Hiện nay, âm nhạc được số hóa trên các phương tiện kết nối, giúp nguời nghe truy cập và thưởng thức một cách nhanh chóng, tiện lợi hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước