Ký ức người lính sống động trong “Ghi vội trên mâm pháo”

Bảo Ngân

15/11/2025 06:20 GMT+7

VTV.vn - Nhật ký thời chiến “Ghi vội trên mâm pháo” giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về một thời khói lửa của thế hệ đầu tiên bộ đội cao xạ pháo trong kháng chiến chống Mỹ.

Tác giả trao tặng cuốn sách cho các đại biểu, cựu chiến binh...

Tác giả trao tặng cuốn sách cho các đại biểu, cựu chiến binh...

Cuốn hồi ký của tác giả Nguyễn Thùy, thương binh, nhà giáo, đã được ra mắt trang trọng ngày 14/11 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).

Tác giả Nguyễn Thùy sinh năm 1944 tại thôn Chu Xá, xã Quang Châu, tỉnh Bắc Ninh (thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trước đây).

Năm 1963, sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông nhập ngũ, trở thành chiến sĩ cao xạ pháo bảo vệ vùng trời Tây Bắc và Thượng Lào. Khi xuất ngũ, ông mang về 2 cuốn sổ tay, với những trang viết sinh động, chân thực và kiêu hùng của thế hệ chiến sĩ phòng không đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ. 

Đó là những trang sổ tay đã ố vàng, nhòe mờ bởi thời gian và năm tháng, nhưng vẫn còn phảng phất mùi thuốc súng nồng cay của đạn pháo cao xạ, mùi khét bởi lửa cháy và bom rơi. Nhiều trang chữ viết tay cách đây đã 60 năm, không chỉ thấm mồ hôi, mà còn có cả máu và nước mắt  biết bao đồng đội của ông.

Ký ức người lính sống động trong “Ghi vội trên mâm pháo” - Ảnh 1.

Nhật ký thời chiến "Ghi vội trên mâm pháo" của tác giả Nguyễn Thùy

Những ghi chép ấy nay đi vào ấn phẩm Ghi vội trên mâm pháo, dày 270 trang, chất chứa biết bao hồi ức sống động. Sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Nhật ký bắt đầu từ 8/3/1965 và kết thúc ngày 22/8/1968, tái hiện trung thực cuộc sống và chiến đấu của thế hệ chiến sĩ cao xạ đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ.

Chỉ hơn 1000 ngày đêm nhưng chứa đựng nhiều chi tiết quý giá, sống động, phản ánh tâm tư người lính trong những năm tháng quyết liệt của dân tộc.

Trong trận đánh ác liệt tại Mường Ngà (nay thuộc thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) ngày 31/10/1967, máy bay địch đã đánh trúng trận địa, bộ đội ta hi sinh rất nhiều. Trung đội phó Nguyễn Thùy bị thương rất nặng.

Giữa tháng 7/1968, sau khi điều trị vết thương, vì không đủ sức khỏe trở lại đơn vị, Nguyễn Thùy nhận quyết định xuất ngũ về đi học tại khoa Toán Lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tốt nghiệp, ông được giữ lại trường và trở thành "thủ lĩnh thanh niên Bách Khoa", chuyên trách công tác Đoàn trường những năm 1973-1984.

Ký ức người lính sống động trong “Ghi vội trên mâm pháo” - Ảnh 2.

Tác giả Nguyễn Thùy chia sẻ về cuốn sách

Sinh viên Bách khoa hồi ấy do "thủ lĩnh" Nguyễn Thùy dẫn đầu đã tham gia đào đắp các công trình: Đường Thanh Niên, sông Lừ, sông Sét, hồ Bẩy Mẫu, hồ Thành Công, hồ Thủ Lệ…

Thương binh Nguyễn Thùy đã nhiều lần từ cõi chết trở về, nhưng giờ đây, ông vẫn phải chung sống với một viên bom bi nằm sâu trong não…

Cuốn sách không chỉ là ký ức của một người lính, mà còn là di sản tinh thần của một thời hoa lửa, để lại cho thế hệ sau những lát cắt chân thực về chiến trường Tây Bắc và Thượng Lào cuối thập niên 1960. Những thông điệp của cuốn sách cũng là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay luôn trân trọng và biết ơn hi sinh của cha ông, sống thật ý nghĩa để xứng đáng với những hi sinh lớn lao đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.