Cách Tokyo khoảng 100km, ngôi làng cổ hơn 1.200 năm tuổi Oshino Hakkai- điểm dừng chân đặc biệt với những ai muốn tìm về vẻ đẹp nguyên sơ và nhịp sống truyền thống của Nhật Bản. Ảnh : Xuân Tựu
Có những nơi ở Nhật Bản khiến du khách choáng ngợp bởi nhịp sống hiện đại, ánh đèn neon và những tòa nhà chọc trời. Nhưng cũng có những nơi chỉ cần một bước chân chậm lại, du khách lập tức cảm nhận được sự bình yên rất riêng của xứ sở Mặt trời mọc. Oshino Hakkai là một nơi như thế.
Nằm nép mình dưới chân núi Phú Sĩ hùng vĩ, cách Tokyo khoảng 100km, ngôi làng cổ hơn 1.200 năm tuổi Oshino Hakkai từ lâu đã trở thành điểm dừng chân đặc biệt với những ai muốn tìm về vẻ đẹp nguyên sơ và nhịp sống truyền thống của Nhật Bản.
Ngôi làng hình thành từ những dòng nước băng tan

Ngôi làng hình thành từ những dòng nước băng tan. Ảnh: Xuân Tựu
Oshino Hakkai thuộc tỉnh Yamanashi, nổi tiếng với hệ thống 8 hồ nước trong vắt được hình thành từ băng tuyết tan chảy trên đỉnh núi Phú Sĩ.
Điều kỳ diệu nằm ở chỗ, những dòng nước ấy không chảy trực tiếp xuống hồ mà phải len lỏi qua nhiều tầng nham thạch núi lửa. Nhờ quá trình lọc tự nhiên kéo dài, nước ở Oshino Hakkai trong đến mức có thể nhìn thấy tận đáy hồ.

Nhờ quá trình lọc tự nhiên kéo dài, nước ở Oshino Hakkai trong đến mức có thể nhìn thấy tận đáy hồ. Ảnh: Xuân Tựu
Dưới làn nước xanh ngọc là những lớp rong mềm mại, những đàn cá nhỏ lặng lẽ bơi giữa không gian tĩnh lặng như một bức tranh thủy mặc.
Người Nhật từng gọi nơi đây là “nguồn suối của các vị thần”. Và khi đứng trước mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bóng núi Phú Sĩ, người ta dễ hiểu vì sao vùng đất này lại mang vẻ đẹp linh thiêng đến vậy.
Bình yên trong từng mái nhà cổ
Điều khiến Oshino Hakkai đặc biệt không nằm ở sự hoành tráng, mà ở cảm giác yên bình rất khó tìm giữa cuộc sống hiện đại. Ảnh : Xuân Tựu
Không ồn ào như các điểm du lịch nổi tiếng khác của Nhật Bản, Oshino Hakkai hấp dẫn du khách bằng sự chậm rãi và mộc mạc.
Những ngôi nhà mái tranh cổ nằm nép bên hàng cây xanh, hàng rào được cắt tỉa gọn gàng, những con suối nhỏ róc rách len qua từng lối đi lát đá sạch sẽ. Cả ngôi làng như vẫn giữ nguyên nhịp sống của hàng trăm năm trước.

Đi bộ giữa Oshino Hakkai là trải nghiệm khiến nhiều du khách thích thú nhất.
Đi bộ giữa Oshino Hakkai là trải nghiệm khiến nhiều du khách thích thú nhất. Không cần lịch trình dày đặc, chỉ cần thong thả bước qua những con đường nhỏ quanh làng, dừng chân bên các hồ nước, ngắm khói bếp lững lờ bay lên từ những ngôi nhà gỗ hay lặng nhìn bóng núi Phú Sĩ phản chiếu trên mặt hồ cũng đủ để cảm thấy thư thái.

Vào mùa xuân, cả ngôi làng rực rỡ sắc hoa anh đào. Ảnh: Xuân Tựu
Vào mùa xuân, cả ngôi làng rực rỡ sắc hoa anh đào. Đến mùa thu, lá phong đỏ và vàng phủ kín những lối đi, tạo nên khung cảnh đẹp như phim.
Có lẽ điều khiến Oshino Hakkai đặc biệt không nằm ở sự hoành tráng, mà ở cảm giác yên bình rất khó tìm giữa cuộc sống hiện đại.
Chạm vào “hồn quê Nhật Bản”
Oshino Hakkai được coi là một trong số ít nơi còn lưu giữ trọn vẹn “hồn quê Nhật Bản”. Từ những cây cầu gỗ nhỏ, mái nhà cổ, đền thờ truyền thống đến khu vườn được chăm chút tỉ mỉ, tất cả đều mang vẻ đẹp đặc trưng khó lẫn của văn hóa Nhật.

Khu vườn được chăm chút tỉ mỉ, tất cả đều mang vẻ đẹp đặc trưng khó lẫn của văn hóa Nhật. Ảnh : Xuân Tựu

Những loài hoa khoe sắc trong vườn. Ảnh: Xuân Tựu
Du khách có thể ghé thăm các bảo tàng nhỏ trong làng để tìm hiểu lịch sử hình thành Oshino Hakkai, khám phá đời sống cư dân vùng núi Phú Sĩ hay ngắm nhìn những vật dụng truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm.

Những vật dụng truyền thống gắn với ngôi làng. Ảnh: Xuân Tựu
Nhiều người chọn ngồi bên hồ nước, nhâm nhi một ly trà nóng hay thưởng thức mì soba - món ăn đặc trưng được làm từ bột kiều mạch của Nhật Bản. Trong tiết trời se lạnh dưới chân núi Phú Sĩ, túi hạt dẻ vừa được rang ấm nóng dường như khiến mọi trải nghiệm trở nên trọn vẹn hơn.

Các quầy hàng nhỏ quanh làng bán nhiều món ăn truyền thống, quà lưu niệm. Ảnh: Xuân Tựu
Ngoài soba, các quầy hàng nhỏ quanh làng còn bán nhiều món ăn truyền thống, bánh mochi, đồ thủ công và đặc sản địa phương, tạo nên không khí vừa gần gũi vừa đậm chất Nhật Bản.
Vẻ đẹp khiến hàng triệu du khách rung động
Năm 1934, nguồn suối Oshino Hakkai được Chính phủ Nhật Bản công nhận là Kho báu quốc gia. Năm 2013, Oshino Hakkai được đưa vào hồ sơ Di sản Thế giới của UNESCO như một phần của quần thể Di sản Văn hóa núi Phú Sĩ.
Nhưng có lẽ, danh hiệu lớn nhất của Oshino Hakkai nằm ở cảm xúc của du khách.

Ngôi làng nhỏ dưới chân núi Phú Sĩ vẫn giữ được sự tĩnh lặng hiếm hoi. Ảnh: Xuân Tựu

Những loài hoa khoe sắc trong vườn. Ảnh: Xuân Tựu
Giữa một Nhật Bản hiện đại và chuyển động không ngừng, ngôi làng nhỏ dưới chân núi Phú Sĩ vẫn giữ được sự tĩnh lặng hiếm hoi. Nơi ấy không có những trung tâm thương mại hào nhoáng hay âm thanh náo nhiệt của đô thị, chỉ có tiếng nước chảy, tiếng gió lùa qua hàng cây và vẻ đẹp nguyên sơ như chưa từng đổi thay theo thời gian.
Có những điểm đến để khám phá. Có những nơi để nghỉ ngơi. Và Oshino Hakkai là nơi khiến người ta muốn chậm lại, để thật sự cảm nhận vẻ đẹp thanh bình của đất nước Nhật Bản.
Bình luận (0)