(Ảnh: Macall Polay/Walt Disney Studios Motion Pictures/Courtesy Everett Collection)
Mùa thu năm ngoái, người hâm mộ của Lady Gaga đã vô cùng phấn khích khi phát hiện cô ở Milan giữa chuyến lưu diễn Mayhem World Tour cháy vé. Sự hiện diện của cô rất đáng chú ý vì cô đang trong thời gian nghỉ giữa các buổi diễn ở London và Stockholm. Cũng đúng thời gian này, phần tiếp theo được mong chờ từ lâu của "The Devil Wears Prada", với sự tham gia của Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt và Stanley Tucci, đang được quay tại thành phố của Ý cho tuần lễ thời trang.
Không mất nhiều thời gian để những người hâm mộ của Gaga đoán ra rằng "Mother Monster" thực sự sẽ xuất hiện trong bộ phim cùng với Miranda Priestly. Nhưng các chi tiết khác về sự tham gia của cô vẫn được giữ kín.
Nhưng bây giờ, bộ phim đã ra rạp chiếu toàn cầu. Các nhà sản xuất của "The Devil Wears Prada" đã nói về cách họ có được sự xuất hiện của Lady Gaga trong phim này như thế nào. Theo đó, Meryl Streep và Gaga gặp nhau tại "SNL 50" vào tháng Hai năm ngoái và cả hai đã ngay lập tức trở nên thân thiết.
Đạo diễn David Frankel chia sẻ với Variety rằng: "Cả hai đã nói: "Hãy làm việc cùng nhau vào một lúc nào đó nhé"". Và sự hợp tác của họ diễn ra khá nhanh chóng, vì vài tháng sau, Frankel đã nhờ nữ diễn viên chính của mình một việc. Đó là: "Tôi gọi cho Meryl và nói: "Này, cô cảm thấy thế nào nếu liên lạc với người bạn mới của mình?"".

Lady Gaga và ê-kíp diễn viên chính của The Devil Wears Prada 2. (Ảnh: Getty Images)
Meryl Streep vui vẻ đồng ý, lấy số điện thoại của Gaga từ một người bạn chung và gọi điện.
"Tôi nghĩ, mình cũng nên thử xem sao" - Meryl Streep chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Heart - "Tôi chỉ nói: "Cô có muốn làm việc này không? Vì nó sẽ thực sự rất tuyệt". Và cô ấy nói: "Vâng!". Cứ thế thôi. Cô ấy đang trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kéo dài một năm, biểu diễn trước 75.000 người trong một sân vận động và rồi cô ấy bay đến để thực hiện dự án của chúng tôi".
Ban đầu, các nhà làm phim "Devil Wears Prada" muốn Gaga viết và trình diễn một bài hát trong phim; cuối cùng cô ấy đã viết ba bài hát: "Runway" - bản song ca với Doechii, "Shape of a Woman" và "Glamorous Life". Tương tự, vai diễn khách mời của cô cũng nhanh chóng mở rộng hơn là chỉ mang đến một màn trình diễn ấn tượng.
"Cô ấy là một diễn viên tuyệt vời" - đạo diễn Frankel nói - "Chúng tôi đã suy nghĩ cảnh đó có thể như thế nào? Làm thế nào để tạo ra điều gì đó kịch tính?".
Chỉ có chỗ cho một phân cảnh, vì vậy nhóm làm phim quyết định tạo ra sự căng thẳng trong cốt truyện bằng cách tạo ra một số mâu thuẫn giữa Miranda và Lady Gaga khi đến phân cảnh của cô.
Cốt truyện của phần tiếp theo của "The Devil Wears Prada" nói về quá trình Miranda vật lộn với định hướng tương lai của tạp chí Runway trong bối cảnh sự suy thoái của ngành xuất bản tạp chí truyền thống. Khi tạp chí đổi chủ, các cố vấn tài chính đề xuất một loạt các biện pháp cắt giảm ngân sách - bao gồm cả việc cắt giảm chi phí cho show thời trang hoành tráng của Runway ở Milan. Khi Nigel (Tucci) giải thích rằng khách mời âm nhạc mà họ đã chọn giờ quá đắt đỏ, ông thúc giục Miranda gọi cho siêu sao mà cô từng rất khó hợp tác trong một buổi chụp hình trước đó.
Tại Tuần lễ Thời trang, một phiên bản Lady Gaga kiêu kỳ và chẳng mấy ưa Miranda xuất hiện. Hai người có một cuộc đối đầu lạnh nhạt ở hậu trường.

(Ảnh: Getty Images)
"Chúng tôi nghĩ sẽ tạo ra một hình tượng cho Gaga, rằng cô ấy là một diva mà Miranda không thể chịu đựng nổi, và cô ấy rất thích ý tưởng đó!" - đạo diễn Frankel nói về nguồn gốc của cảnh ngắn nhưng hài hước giữa Lady và Meryl - "Cả hai người đều rất vui khi được diễn lại khoảnh khắc đầy vẻ chua ngoa này".
Trong khi đó, nhà thiết kế trang phục Molly Rogers cũng rất thích thú khi được hợp tác với Lady Gaga trong việc tạo hình cho bộ phim. Rogers nói: "Tôi có một số thứ. Cô ấy mang đến những thứ khác. Mọi thứ được tạo ra. Kết quả cuối cùng đó là một sự kết hợp".
Vì cảnh quay này nhằm tôn vinh thời trang Ý, Rogers muốn cho Gaga mặc một thiết kế của nhà thiết kế người Ý. Rogers nhớ lại: "Có một chiếc váy dạ hội màu vàng chanh đính pha lê của Versace, và cô ấy đã tập dượt vài lần… nhưng trông cô ấy như một phần của buổi trình diễn thời trang, vì vậy chúng tôi đã chọn một thiết kế từ kho lưu trữ của cô ấy".
Bộ trang phục được lựa chọn là một thiết kế riêng của Atelier Versace với cây quyền trượng ton sur ton, mà Gaga đã từng diện trong lễ trao giải Grammy năm 2012. Rogers nói: "Cô ấy đã tập dượt với khoảng ba bộ trang phục khác nhau, và đó là bộ được chọn".

Bình luận (0)