Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Đêm hội Trăng rằm cho thiếu niên, nhi đồng bản Ngài Thầu. Ảnh: Đức Duẩn
Tiếng trống gọi trăng giữa đại ngàn Ngài Thầu
Khi chiều buông xuống, sân tổ chức Đêm hội Trăng rằm tại bản Ngài Thầu, xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu đã rộn ràng tiếng nói cười. Những em nhỏ háo hức đến từ sớm, ánh mắt ngóng chờ những tiết mục văn nghệ, màn múa lân và khoảnh khắc phá cỗ dưới ánh trăng. Có em diện bộ quần áo mới, có em vẫn mặc chiếc áo thường ngày, nhưng trên gương mặt đều ánh lên niềm vui háo hức.

Đêm hội Trăng rằm ở bản Ngài Thầu mang đến không gian vui chơi, sẻ chia và những khoảnh khắc tuổi thơ đáng nhớ cho trẻ em vùng biên. Ảnh: Đức Duẩn
Tối 25/9, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Bộ đội Biên phòng Lai Châu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà trường tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm năm 2026” dành cho thiếu niên, nhi đồng bản Ngài Thầu.
Ngài Thầu hiện có 54 hộ dân. Cuộc sống của bà con vẫn còn nhiều khó khăn, điều kiện sinh hoạt và học tập của trẻ em vùng cao còn thiếu thốn. Bởi vậy, mỗi dịp Trung thu, những hoạt động vui chơi do cán bộ, chiến sĩ biên phòng phối hợp tổ chức luôn là sự kiện được các em mong đợi.
Để mang đến cho các em một đêm hội trọn vẹn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải đã cùng địa phương và nhà trường chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, quà tặng và mâm cỗ Trung thu. Không sân khấu hoành tráng hay những màn trình diễn chuyên nghiệp, sức hấp dẫn của đêm hội đến từ chính sự mộc mạc, gần gũi và tình cảm chân thành.

Các em nhỏ bản Ngài Thầu háo hức tham gia chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm năm 2026”. Ảnh: Đức Duẩn
Những tiết mục văn nghệ mở màn nhanh chóng khuấy động không khí. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò của các em nhỏ mỗi lúc một rộn ràng hơn khi tiếng trống múa lân vang lên giữa sân bản.
Điều khiến đêm hội trở nên đặc biệt là những chú lân do chính cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải biểu diễn. Rời công việc tuần tra, bảo vệ đường biên, các anh lại hóa thân thành những nghệ sĩ múa lân, mang niềm vui đến với trẻ em vùng cao.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải biểu diễn múa lân phục vụ các em nhỏ trong đêm Trung thu. Ảnh: Đức Duẩn
Tiếng trống rộn ràng, những bước di chuyển mạnh mẽ, khi uyển chuyển, lúc bất ngờ của đoàn lân khiến các em nhỏ không thể rời mắt. Nhiều em thích thú chạy theo, tiếng cười trong trẻo vang khắp sân bản. Các chiến sĩ vừa biểu diễn vừa vẫy tay giao lưu, hòa mình vào niềm vui của các em.
Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa người lính và những đứa trẻ dường như được xóa nhòa. Những người vẫn ngày đêm bám đường biên, bám địa bàn nay trở thành những người bạn thân thiết, cùng các em tạo nên một đêm Trung thu đáng nhớ.
Gửi yêu thương qua từng món quà Trung thu
Dự và động viên các cháu thiếu niên, nhi đồng trong đêm hội có Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu.
Trò chuyện với các em, Đại tá Lê Công Thành ân cần động viên các cháu nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm ngoan, học giỏi, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo; đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ bạn bè và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu, động viên các em thiếu niên, nhi đồng bản Ngài Thầu. Ảnh: Đức Duẩn
Những lời căn dặn giản dị, gần gũi nhưng chứa đựng sự quan tâm dành cho thế hệ tương lai nơi biên giới. Với những em nhỏ Ngài Thầu, niềm vui đến từ một đêm hội đủ đầy còn là sự động viên để các em thêm tự tin, có động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Thực tế, điều kiện sinh hoạt, học tập của trẻ em vùng cao vẫn còn nhiều hạn chế. Một số em phải học bán trú, xa gia đình; việc học tập và chăm sóc hằng ngày còn không ít vất vả. Vì thế, sự đồng hành của những người lính biên phòng cùng địa phương và nhà trường mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực cho các em trên hành trình đến trường.
Không chỉ tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải còn thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà trường chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Bộ đội Biên phòng Lai Châu hỗ trợ người dân trồng Sâm. Ảnh: Đức Duẩn
Cùng với đó, đơn vị đồng hành với bà con phát triển kinh tế, triển khai các mô hình sinh kế như trồng Sâm Lai Châu, trồng rau xanh, hướng dẫn kỹ thuật và cùng nhân dân lao động sản xuất. Những việc làm cụ thể ấy góp phần giúp người dân từng bước cải thiện đời sống, tạo điều kiện chăm lo tốt hơn cho con em.
Tại đêm hội, đại diện các em học sinh đã phát biểu cảm ơn, bày tỏ quyết tâm cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi. Những lời nói còn mộc mạc, giọng đọc đôi chỗ rụt rè, nhưng ánh mắt và nụ cười đã thể hiện niềm vui, sự tự tin của những đứa trẻ đang lớn lên giữa núi rừng biên giới.

Những phần quà Trung thu được cán bộ, chiến sĩ biên phòng trao tận tay các em nhỏ vùng biên. Ảnh: Đức Duẩn
Sau các tiết mục văn nghệ, múa lân và giao lưu, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, thầy cô giáo cùng các em nhỏ quây quần bên mâm cỗ Trung thu. Những phần quà được trao tận tay các em. Bánh kẹo được chia sẻ, tiếng cười nối dài trong không khí đầm ấm, thân tình.
Không phải những món quà lớn hay giá trị vật chất, điều đọng lại trong lòng các em chính là sự quan tâm, sẻ chia. Một chiếc bánh, một món quà nhỏ hay lời hỏi han ân cần cũng đủ làm nên niềm vui trọn vẹn trong đêm hội đặc biệt.
Thắp sáng những nụ cười nơi biên cương
Khi chương trình dần khép lại, những chiếc đèn Trung thu được thắp sáng. Các em nhỏ nối nhau rước đèn quanh sân bản, tạo nên một dải ánh sáng lung linh giữa màn đêm vùng cao. Những người lính biên phòng cùng đi bên các em, người chỉnh lại chiếc đèn, người nắm tay một em nhỏ hòa vào đoàn rước.

Trẻ em vùng biên Ngài Thầu được cán bộ, chiến sĩ biên phòng trao tận tay quà Trung thu. Ảnh: Đức Duẩn
Giữa không gian núi rừng yên tĩnh, ánh đèn nhỏ bé càng trở nên nổi bật. Không rực rỡ, náo nhiệt như những lễ hội lớn, nhưng đêm hội ở Ngài Thầu vẫn đủ sức sưởi ấm lòng người bởi những nụ cười hồn nhiên và tình cảm chân thành.
Với nhiều trẻ em miền xuôi, múa lân, phá cỗ, rước đèn là những hoạt động quen thuộc mỗi dịp Trung thu. Còn với trẻ em Ngài Thầu, những trải nghiệm ấy mang ý nghĩa riêng. Đó là dịp các em được vui chơi cùng bạn bè, được hòa mình vào không khí lễ hội, được nhận những món quà và cảm nhận sự quan tâm từ cộng đồng.

Niềm vui của các em nhỏ trong khoảnh khắc phá cỗ, đón Trung thu giữa núi rừng Ngài Thầu. Ảnh: Đức Duẩn
Đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng vùng biên không chỉ là hoạt động mỗi dịp lễ, Tết mà còn là một phần trong công tác vận động quần chúng, gắn bó với nhân dân. Từ những việc làm gần gũi, thiết thực, tình cảm quân dân ngày càng được bồi đắp, góp phần củng cố niềm tin và xây dựng địa bàn biên giới ổn định.
Đêm hội kết thúc, những chiếc đèn rước trăng theo chân các em trở về nhà. Sân bản dần lắng lại, trả về vẻ tĩnh lặng vốn có của núi rừng. Nhưng dư âm của tiếng trống múa lân, những tiết mục văn nghệ và niềm vui phá cỗ chắc chắn sẽ còn được nhắc lại trong những câu chuyện của trẻ nhỏ.

Các em nhỏ thích thú theo dõi màn múa lân do chính những người lính biên phòng biểu diễn. Ảnh: Đức Duẩn
Một mùa trăng đi qua, bản Ngài Thầu có thêm những ký ức đẹp trong tuổi thơ của các em. Còn với những người lính Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, đêm hội là dịp để thêm gần dân, hiểu dân, tiếp tục vun đắp tình quân dân bằng những hành động bình dị mà thiết thực.
Bởi nơi biên cương, bên cạnh nhiệm vụ giữ vững từng tấc đất chủ quyền, những người lính quân hàm xanh còn đang góp phần gìn giữ những nụ cười trẻ thơ, thắp lên niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho các bản làng vùng cao.
Bình luận (0)