Hàng trăm vận động viên hào hứng xuất phát, bắt đầu hành trình chinh phục những cung đường vùng cao Sin Suối Hồ. Ảnh: Văn Thao
Sáng 4/10, khi những lớp mây còn bảng lảng trên các triền núi, xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu đã rộn ràng bởi bước chân của hàng trăm vận động viên tham dự Giải “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ PaVi năm 2026” so Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức.
Không đơn thuần là một cuộc tranh tài thể thao, giải chạy đưa người tham dự đến với một không gian đặc biệt giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi những phiến đá cổ kể câu chuyện của thời gian, những bản làng nép mình bên sườn núi và văn hóa của đồng bào các dân tộc hòa quyện với cảnh sắc thiên nhiên.
Khi những bước chân chạm vào dấu tích thời gian
Đúng 6h, các vận động viên ở cự ly 22km và 11km xuất phát. Hai giờ sau, đường chạy 5km tiếp tục được khuấy động với sự tham gia của đông đảo vận động viên địa phương. Riêng xã Sin Suối Hồ huy động 200 vận động viên tham gia cự ly này, tạo nên không khí ngày hội thể thao sôi động ngay từ sáng sớm.

Các vận động viên xuất phát cự ly 5km. Ảnh: Văn Thao
Khoảng 500 vận động viên góp mặt tại giải, trong đó có khoảng 100 nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở ba cự ly 5km, 11km và 22km; riêng cự ly 22km có nội dung dành cho nhà báo, phóng viên. Đây cũng là mùa giải mở rộng đối tượng tham gia, hướng tới cả các vận động viên phong trào yêu thích chạy địa hình trên phạm vi cả nước.
Nhưng sức hút của giải không chỉ nằm ở những con số.
Điểm đặc biệt nhất chính là cung đường thi đấu. Con đường đá cổ PaVi nằm giữa khu vực núi Nhìu Cồ San, nối khu vực Sàng Mà Pho của Lai Châu với Nhìu Cồ San của Lào Cai. Tuyến đường có những đoạn được lát bằng các phiến đá xếp thủ công, trải qua hơn một thế kỷ vẫn còn lưu giữ những dấu tích đặc trưng.

Các vận động viên xuất phát cự ly 22km. Ảnh: Văn Thao
Với những người yêu chạy địa hình, mỗi bước chân trên đá không chỉ là một lần vượt qua thử thách về thể lực. Đó còn là hành trình khám phá một “di sản sống” giữa núi rừng.
Đường chạy khi lên dốc, lúc xuống thấp, có những đoạn uốn mình theo triền núi. Một bên là rừng xanh, một bên mở ra những khoảng không rộng lớn của núi rừng Tây Bắc. Trong hành trình ấy, người chạy có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của địa hình, khí hậu và cảnh quan.
Đường đá cổ vốn từng có vai trò kết nối, vận chuyển hàng hóa giữa các vùng núi cao. Sau nhiều năm gần như lặng mình giữa đại ngàn, PaVi đang được đánh thức bằng những hành trình trekking và các sản phẩm du lịch thể thao, khám phá.

Nhiều vận động viên tuổi cao vẫn nhiệt tình tham gia giải. Ảnh: Văn Thao
Giải “Bước chân trên mây” vì thế mang đến một cách tiếp cận khác đối với con đường cổ. Thay vì chỉ đứng ngắm nhìn, du khách có thể trực tiếp bước đi, cảm nhận từng phiến đá, từng con dốc và không gian thiên nhiên bao quanh.
Từ đường chạy đến hành trình quảng bá du lịch
Nếu PaVi là điểm nhấn của hành trình thì Sin Suối Hồ chính là không gian văn hóa tạo nên sức hấp dẫn riêng cho giải đấu.
Nằm ở độ cao khoảng 1.500m, Sin Suối Hồ từ nhiều năm nay được biết đến là một điểm sáng về du lịch cộng đồng của Lai Châu. Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, người dân đã từng bước thay đổi cách làm, phát triển homestay, giữ gìn cảnh quan và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống để đón du khách.

Con đường đá cổ PaVi trở thành điểm nhấn đặc biệt của đường chạy, đưa các vận động viên qua không gian núi rừng hùng vĩ. Ảnh Văn Thao
Bởi vậy, những bước chạy trong ngày 4/10 không chỉ đi qua những cung đường núi mà còn đi qua một không gian du lịch đã được cộng đồng vun đắp.
Trên hành trình, các vận động viên có cơ hội ngắm nhìn cảnh quan tự nhiên, bản làng và tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Với khoảng 100 nhà báo, phóng viên tham gia, những hình ảnh về đường đá cổ, biển mây, bản làng và đời sống vùng cao cũng có thêm cơ hội được lan tỏa rộng rãi tới công chúng.

Các vận động viên tham gia chạy cự ly 22km. Ảnh: Văn Thao
Đây cũng chính là điểm khác biệt của một giải thể thao gắn với du lịch. Mỗi vận động viên không chỉ là người tham gia cuộc đua mà còn có thể trở thành một “đại sứ” đưa hình ảnh điểm đến đến gần hơn với cộng đồng.
Không gian giải còn được mở rộng bằng hoạt động trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản và những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Từ đó, câu chuyện về du lịch không chỉ dừng ở cảnh quan mà được nối dài sang sản vật, văn hóa và sinh kế của người dân.
Theo định hướng của tỉnh Lai Châu, việc khai thác các sản phẩm du lịch thể thao, mạo hiểm gắn với con đường đá cổ PaVi đang được quan tâm nhằm tạo thêm những trải nghiệm mới, đồng thời kết nối du lịch Lai Châu với các điểm đến của Lào Cai. Tuyến đường cổ được khảo sát, đánh giá như một sản phẩm có giá trị về lịch sử, văn hóa, cảnh quan và khả năng phát triển du lịch trải nghiệm.

Khoảnh khắc vận động viên nữ đầu tiên cán đích sau hành trình chinh phục cung đường vùng cao đầy thử thách.. Ảnh: Văn Thao

Khoảnh khắc vận động viên cán đích đầu tiên ở cự ly 5km. Ảnh Văn Thao

Ban tổ chức trao huy chương cho vận động viên đầu tiên về đích ở cự ly 5km. Ảnh: Văn Thao
Khép lại những bước chạy, Ban tổ chức trao 12 giải nhất, 12 giải nhì, 12 giải ba và 70 giải khuyến khích cho các vận động viên có thành tích xuất sắc. Ở giải toàn đoàn, Câu lạc bộ Runners 25 giành giải nhất, Câu lạc bộ Tam Đường Runners giải nhì và Câu lạc bộ Lai Châu Runners giải ba.
Nhưng với Sin Suối Hồ, giá trị của cuộc đua có lẽ không chỉ nằm ở những tấm huy chương.
Bởi sau tiếng còi xuất phát và những bước chân đã đi qua, điều còn lại là hình ảnh một cung đường đá cổ được nhiều người biết đến hơn, một bản làng vùng cao tiếp tục được kể câu chuyện về sự đổi thay, và một Lai Châu hiện lên gần gũi hơn qua thể thao, văn hóa và du lịch.
Giữa đại ngàn, những bước chân hôm nay đang góp phần đánh thức một con đường của lịch sử, để PaVi không chỉ là dấu tích của quá khứ mà trở thành một hành trình trải nghiệm mới trên bản đồ du lịch Tây Bắc.
Bình luận (0)