Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trực tiếp có mặt tại hiện trường, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân lũ quét tại xã Mường Than. Ảnh: Đức Duẩn
Bám hiện trường, không bỏ cuộc trước dòng lũ dữ
Mưa vẫn nặng hạt. Những con suối ở xã Mường Than và Than Uyên vẫn cuộn đục ngầu sau nhiều ngày xảy ra lũ quét. Dọc các triền suối, đất đá ngổn ngang, cây cối đổ gãy, bùn đất phủ kín mọi lối đi. Trong khung cảnh tan hoang ấy, từng tốp cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lai Châu vẫn lặng lẽ men theo dòng nước, rà soát từng bãi bồi, từng gốc cây mắc lại sau lũ.
Theo Ban Chỉ huy BĐBP Lai Châu, đến chiều ngày 20/7, đơn vị tiếp tục duy trì 32 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 phương tiện gồm xe chỉ huy, xe cứu thương và xe vận tải cơ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.
Đồng hành cùng lực lượng Biên phòng còn có 11 cán bộ, huấn luyện viên và 6 chó nghiệp vụ của Trường Trung cấp 24 Biên phòng. Những chú chó liên tục đánh hơi trên các bãi bùn, khu vực cây gỗ mắc lại, nơi máy móc khó tiếp cận, góp phần thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
Sau nhiều ngày nỗ lực, đến 11 giờ 30 phút ngày 20/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm hai nạn nhân là Phạm Bảo T và Lường Thị X tại khu vực hạ lưu Thủy điện Mường Mít, cách hiện trường khoảng 20km. Dẫu vậy, vẫn còn hai người mất tích, đồng nghĩa hành trình tìm kiếm vẫn chưa thể dừng lại.

Công tác tìm kiếm nạn nhân còn mất tích tiếp tục được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng chó nghiệp vụ và người dân triển khai. Ảnh: Đức Duẩn
Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Lai Châu khẳng định: "Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn do thời tiết và địa hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để tìm kiếm những người còn mất tích, đồng thời tiếp tục giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đó là nhiệm vụ, cũng là mệnh lệnh từ trái tim của người lính Biên phòng."
Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, những người lính quân hàm xanh còn có mặt tại từng bản làng giúp dân dọn dẹp bùn đất, dựng lại nhà cửa, vận chuyển tài sản, nhu yếu phẩm và hỗ trợ các gia đình có người thân gặp nạn.

Các chiến sĩ Biên phòng giúp người dân dọn dẹp bùn đất, thu gom tài sản sau lũ. Ảnh; Đức Duẩn
Chiều 20/7, Đại tá Trương Minh Đức đã trực tiếp đến hiện trường động viên lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời trao 15 triệu đồng hỗ trợ cho 6 gia đình có người thân thiệt mạng và tặng thêm nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu.

Đại tá Trương Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu thăm hỏi, chia sẻ mất mát với anh Nguyễn Thanh Hải, có hai người thân thiệt mạng trong trận lũ quét tại xã Mường Than. Ảnh: Đức Duẩn
Ở bản Đội 11, xã Mường Than, nhiều gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng khi căn nhà bị dòng lũ cuốn trôi chỉ trong ít phút.
Một người dân bị mất hoàn toàn nhà ở, nghẹn ngào chia sẻ: "Lúc nước về nhanh quá, cả nhà chỉ kịp chạy lên đồi. Nhà cửa, thóc gạo, đồ đạc đều bị cuốn sạch. Nếu không có bộ đội và các lực lượng đến hỗ trợ thì chúng tôi không biết phải xoay xở thế nào."
Không xa đó, anh Phạm Văn Hải, người có nhiều ngày cùng lực lượng tìm kiếm người thân mất tích, xúc động nói: "Các anh Biên phòng làm việc từ sáng đến tối, mưa cũng không nghỉ. Thấy các anh lội suối, bới từng lớp bùn để tìm người, bà con chúng tôi rất cảm động. Họ thực sự là chỗ dựa của dân lúc khó khăn nhất."
Những lời chia sẻ mộc mạc ấy chính là minh chứng rõ nhất cho hình ảnh người lính luôn sát cánh cùng nhân dân trong hoạn nạn.
Mưa vẫn chưa dứt. Nguy cơ sạt lở vẫn còn hiện hữu ở nhiều khu vực. Nhưng trên các tuyến đường vào vùng lũ, từng đoàn xe quân sự vẫn tiếp tục vận chuyển nhu yếu phẩm, thiết bị cứu hộ và lực lượng tăng cường.
Các tổ công tác của BĐBP Lai Châu vẫn chia ca bám hiện trường 24/24 giờ, phối hợp cùng công an, quân sự và chính quyền địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc các tuyến suối, đồng thời hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khôi phục sản xuất và di dời khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở.

Bộ đội Biên phòng Lai Châu cùng các lực lượng hỗ trợ người dân dọn bùn đất. Ảnh: Đức Duẩn
Trong bùn đất ngập quá mắt cá chân, những đôi ủng lấm lem vẫn không ngừng tiến bước. Những bàn tay chai sạn vẫn miệt mài kéo từng khúc gỗ, dọn từng lớp bùn, dựng lại từng mái nhà.
Có những cuộc tìm kiếm chưa có kết quả ngay. Có những gia đình vẫn mong ngóng tin người thân. Nhưng sự hiện diện của những người lính Biên phòng giữa mưa lũ đã tiếp thêm niềm tin rằng không ai bị bỏ lại phía sau.

Không chỉ làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, Bộ đội Biên phòng Lai Châu còn đồng hành cùng chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Đức Duẩn
Khi thiên tai đi qua, những dấu chân in trên bùn đất rồi sẽ nhòa theo thời gian. Nhưng hình ảnh những người lính quân hàm xanh lặng lẽ dầm mưa, đưa người dân đến nơi an toàn, tìm kiếm từng nạn nhân và sẻ chia từng phần quà với đồng bào vùng lũ sẽ còn đọng lại như biểu tượng đẹp về tinh thần "Vì nhân dân phục vụ".
Giữa mưa lũ khắc nghiệt, đó không chỉ là nhiệm vụ của người lính, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim.
Bình luận (0)