Lai Châu: Từ vùng lũ tan hoang đến khu tái định cư mới ở Mường Than

VTV.vn - Gần một tháng sau trận lũ quét lịch sử, 24 hộ dân mất nhà ở xã Mường Than được trao mái ấm mới, từng bước ổn định cuộc sống từ sự chung sức của cả hệ thống chính trị.

Bàn giao nhà ở tái định cư cho 24 hộ dân xã Mường Than. Ảnh: Anh Sơn

Bàn giao nhà ở tái định cư cho 24 hộ dân xã Mường Than. Ảnh: Anh Sơn

Từ đêm lũ dữ đến những mái nhà mới

Giữa tháng 7, trận lũ quét kinh hoàng tràn qua xã Mường Than đã để lại những mất mát chưa từng có. Chỉ trong ít giờ, lũ quét đã làm 17 người bị thương vong; hàng trăm ha lúa, hoa màu, đàn vật nuôi, tài sản khác của người dân bị cuốn trôi, vùi lấp; nhiều cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, điện nước bị hư hỏng nghiêm trọng, gây thiệt hại gần 250 tỷ đồng về tài sản của Nhà nước và nhân dân. Trong đó, có 24 hộ gia đình bị mất trắng nhà cửa.

Lai Châu: Từ vùng lũ tan hoang đến khu tái định cư mới ở Mường Than - Ảnh 1.

Trận lũ quét xảy ra giữa tháng 7/2026 tại xã Mường Than. Ảnh: Đức Duẩn

Trong số đó có gia đình chị Nùng Thị Tư. Căn nhà gắn bó nhiều năm bị dòng nước lũ cuốn trôi chỉ trong chốc lát. Bao tài sản tích cóp sau nhiều năm lao động cũng theo dòng nước dữ biến mất. Những ngày sau thiên tai, gia đình chị cùng nhiều hộ dân phải sống trong những nơi ở tạm, đối mặt với vô vàn khó khăn khi mùa mưa vẫn còn kéo dài.

Không chỉ mất nhà cửa, nhiều gia đình còn đứng trước nỗi lo về tương lai. Không đất ở, không nơi che mưa nắng, cuộc sống dường như bắt đầu lại từ con số không.

Lai Châu: Từ vùng lũ tan hoang đến khu tái định cư mới ở Mường Than - Ảnh 2.

Học viện Hậu cần giúp dân dựng nhà sau lũ. Ảnh: Đức Duẩn

Trước hoàn cảnh đó, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã khẩn trương vào cuộc. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các đoàn công tác liên tục có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả, khảo sát vị trí an toàn và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp sắp xếp dân cư vùng thiên tai tại xã Mường Than.

Mục tiêu được đặt ra rất rõ ràng: phải đưa những hộ dân mất nhà đến nơi ở mới trong thời gian sớm nhất để ổn định cuộc sống.

Đó không chỉ là một quyết định hành chính, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền đối với người dân vùng thiên tai.

Chạy đua với thời gian để dựng lại cuộc sống

Ngay khi dự án được khởi động, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư, công nhân đã có mặt trên công trường.

Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Hậu cần cùng nhiều lực lượng khác được huy động tham gia thi công. Khẩu hiệu "3 ca, 4 kíp" được triển khai xuyên suốt. Ban ngày, tiếng máy xúc, máy ủi rền vang giữa khu tái định cư. Ban đêm, ánh đèn công trường vẫn sáng, những người lính, người thợ miệt mài hoàn thiện từng căn nhà.

Lai Châu: Từ vùng lũ tan hoang đến khu tái định cư mới ở Mường Than - Ảnh 3.

Những ngôi nhà mới trở thành điểm tựa để các hộ dân Mường Than từng bước vượt qua mất mát, khôi phục cuộc sống sau thiên tai. Ảnh: Anh Sơn

Nắng gắt rồi những cơn mưa bất chợt của vùng núi Tây Bắc không thể làm chậm tiến độ. Từng nền nhà được san gạt, từng con đường nội khu được mở. Hệ thống điện, nước sạch, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật được thi công đồng bộ. Chỉ trong thời gian ngắn, 24 căn nhà kiên cố lần lượt hoàn thiện, vượt tiến độ kế hoạch tới 15 ngày.

Ngày bàn giao nhà trở thành ngày hội lớn của bản. Những chiếc chìa khóa được trao tận tay từng hộ dân. Cùng với đó là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt. Đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên sau những ngày tháng mất mát họ có thể mỉm cười trọn vẹn.

Lai Châu: Từ vùng lũ tan hoang đến khu tái định cư mới ở Mường Than - Ảnh 4.

Người dân vùng lũ trong ngôi nhà mới. Ảnh: Anh Sơn

Chị Nùng Thị Tư xúc động chia sẻ: "Tôi rất vui và hạnh phúc khi nhận ngôi nhà mới. Thật sự rất cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các chú bộ đội đã quan tâm giúp đỡ để gia đình có ngôi nhà mới. Có nhà mới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống."

Còn ông Lò Văn Bun không giấu nổi niềm xúc động: "Ngôi nhà cũ đã bị lũ cuốn đi hết. Hôm nay được nhận nhà mới, gia đình tôi rất biết ơn cấp ủy, chính quyền đã quan tâm giúp đỡ. Có nơi ở ổn định, chúng tôi sẽ cố gắng làm ăn để cuộc sống ngày càng tốt hơn."

Những lời chia sẻ mộc mạc ấy là minh chứng rõ nhất cho giá trị của chương trình tái định cư khẩn cấp. Không chỉ trao một mái nhà, đó còn là trao niềm tin, trao hy vọng, trao cơ hội để người dân bắt đầu lại.

Điểm tựa để Mường Than vươn lên sau thiên tai

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, khẳng định: Các ngôi nhà mới được hoàn thành, bàn giao cho 24 gia đình là công trình có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đối với nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đồng thời, đây là kết quả của sự chung sức, đồng lòng, vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Lai Châu: Từ vùng lũ tan hoang đến khu tái định cư mới ở Mường Than - Ảnh 5.

Đồng chí Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu phát biểu tại lễ bàn giao nhà. Ảnh: Anh Sơn

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân nhấn mạnh: Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai xây dựng khu tái định cư tập trung tại xã Mường Than, phấn đấu bố trí đất ở và hỗ trợ ổn định đời sống cho 296 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, giúp bà con an cư, ổn định cuộc sống.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Học viện Hậu cần; các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các lực lượng chức năng, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh và bà con nhân dân các dân tộc đã luôn đoàn kết, đùm bọc giúp người dân vùng lũ.

Đồng chí mong muốn những ngôi nhà mới sẽ trở thành điểm tựa để các gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết xây dựng bản làng ngày càng bình yên, phát triển bền vững.

Lai Châu: Từ vùng lũ tan hoang đến khu tái định cư mới ở Mường Than - Ảnh 6.

Đại biểu dự lễ bàn giao nhà cho 24 hộ dân vùng lũ Mường Than. Ảnh: Anh Sơn

Thông điệp ấy cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai của tỉnh Lai Châu.

Không chỉ hỗ trợ trước mắt, địa phương còn hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng khu dân cư an toàn, có đầy đủ hạ tầng, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm thiểu nguy cơ thiệt hại nếu thiên tai tiếp tục xảy ra.

Những ngôi nhà mới hôm nay sẽ là nơi trẻ em tiếp tục đến trường với những ước mơ còn dang dở.

Lai Châu: Từ vùng lũ tan hoang đến khu tái định cư mới ở Mường Than - Ảnh 7.

Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Ảnh: Anh Sơn

Sau lũ dữ, Mường Than vẫn còn nhiều khó khăn phía trước. Việc khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế và phát triển kinh tế sẽ cần thêm thời gian cùng sự đồng hành của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Hai mươi bốn căn nhà mới giữa vùng đất từng tan hoang vì lũ quét không chỉ là những công trình xây dựng hoàn thành vượt tiến độ. Đó là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, của trách nhiệm, của nghĩa đồng bào được kết tinh bằng mồ hôi, công sức của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và những người thợ trên công trường.

Để rồi từ nơi từng in dấu đau thương của thiên tai, một khu dân cư mới đã hình thành. Những mái nhà sáng đèn giữa núi rừng hôm nay không chỉ thắp lên hy vọng cho 24 hộ dân, mà còn khẳng định một điều giản dị nhưng đầy ý nghĩa: ở nơi nào có sự đồng lòng của Đảng, chính quyền và Nhân dân, nơi đó sẽ luôn có sức mạnh để vượt qua mất mát, dựng xây cuộc sống mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.