Bữa cơm tưởng chừng thân mật giữa Viện phó Viện Kiểm sát Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) cùng chồng và bạn học cũ - Triển (Mạnh Trường) lại trở thành cuộc trao đổi đầy ẩn ý xoay quanh hồ sơ dự án Đông Phong - nơi bị nghi có dấu hiệu tác động trong khâu phê duyệt. Trong khi rượu vẫn được rót đầy, những câu chuyện "công việc" bỗng chốc hóa thành cuộc thăm dò khéo léo giữa hai người vốn quen giữ kẽ.

Cùng thời điểm đó, ông Sách (NSND Trung Anh) ở nhà gọi điện cho cấp trên, giọng điềm đạm: "Việt Đông làm là vì lợi ích chung, không vì cá nhân nào mà ảnh hưởng đến chủ trương chung. Việc này tôi đã chỉ đạo anh Trung, Chánh văn phòng Tỉnh ủy rà soát lại kỹ, để khi đoàn kiểm tra xuống là mọi thứ rõ ràng. Anh nói thế tôi cũng yên tâm phần nào, chỉ mong ở trên hiểu rõ tình hình dưới này. Tôi sẽ báo cáo kịp thời khi có kết quả rà soát". Câu nói nghe như lời báo cáo hành chính, nhưng thực chất lại là cách ông Sách "đi trước một bước", chủ động nắm thế kiểm soát.

Trở lại với bữa tối tại nhà riêng của vợ chồng Hằng Thu, cuộc trò chuyện càng lúc càng đi vào trung tâm vấn đề. Hằng Thu mở lời bằng giọng điềm nhiên nhưng ẩn chứa sự nghi ngờ: "Làm rõ những đơn thư tố cáo về dự án Đông Phong thì chẳng có gì bí mật cả, bên thanh tra họ cũng nhận chỉ đạo rồi, chỉ là chưa chính thức vì các sếp không muốn làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp." Khi Hằng Thu đặt thẳng câu hỏi: "Hồ sơ được duyệt quá nhanh, như thể có bàn tay phía sau?", Triển chỉ mỉm cười đáp lại: "Bà lại thuyết âm mưu rồi. Lợi ích nhóm hay không, cứ để cơ quan có thẩm quyền kết luận". Câu trả lời tưởng nhẹ nhàng nhưng lại là cách Triển giữ thế không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận. Dưới vẻ lịch thiệp của một cán bộ có kinh nghiệm là sự khôn ngoan và kín kẽ trong từng lời nói. Khi Hằng Thu cố gắng khai thác thêm về ông Sách, Triển chỉ tiết lộ một phần và khép lại bằng câu "Nên chờ thanh tra vào việc thì sẽ rõ".
Ở một diễn biến khác, Vinh - cán bộ thanh tra tìm đến người anh tình nghĩa Khắc (Tiến Lộc) than vãn, vừa kể vừa khích bác: "Em ức chế cái lão Huy lắm, chửi em không kịp vuốt mặt, lại còn dọa cho em vào diện tinh giản. Anh bảo thế khác gì lão chửi anh?" Câu nói nửa thật nửa gài khiến Khắc thoáng dao động. Vinh đổ thêm dầu vào lửa: "Anh biết không, lão còn bảo sẽ gặp anh để bàn về trường hợp của anh. Em nghĩ lão biết chuyện anh bị tay Trừng phá ngang rồi, định lật đấy". Dù cố tỏ ra bình tĩnh, Khắc bắt đầu hoài nghi những đồng nghiệp của mình.

Trong khi đó, tại Viện Kiểm sát, kiểm sát viên Thu Hương (Anh Đào) báo cáo gấp cho Phó Viện trưởng Hằng Thu về diễn biến mới trong vụ án cá độ quy mô lớn. Theo kết quả điều tra, hai trong số năm tài khoản có giao dịch bất thường với ví điện tử XĐ22 được xác định thuộc cán bộ cấp tỉnh, trong đó có người của Hội đồng Nhân dân và Thi hành án. Một tài khoản khác, nghi thuộc Sở Xây dựng, đang được mở rộng điều tra. Các giao dịch có giá trị từ 5 đến 8 tỷ đồng mỗi lần, diễn ra liên tục trong ba tháng qua, sau đó được quy đổi thành điểm trên hệ thống cá cược. Hằng Thu nhận định đây là bước tiến lớn trong việc truy vết dòng tiền, đồng thời chỉ đạo: "Phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra, truy xuất dữ liệu mở rộng, làm rõ nguồn tiền đứng sau các tài khoản này".

Đêm muộn, trên đường trở về, Vinh tiếp tục van nài Khắc xin giúp đỡ để anh thoát tội đánh bạc. Tuy nhiên, Khắc chỉ thở dài: "Người có thể giúp cậu bây giờ chỉ còn Triển". Sau câu nói ấy, Khắc lập tức nhấc máy gọi cho Triển, hẹn gặp để "nói chuyện vài việc".

Cùng lúc đó, lực lượng công an tiếp tục mở rộng chuyên án. Từ lời khai của các đối tượng đã bắt giữ, họ phát hiện một cơ sở bí mật liên quan đến Vinh Viên – nhân vật chủ chốt trong đường dây cá độ. Cuộc truy bắt diễn ra khẩn trương, kết quả Dương Nho sa lưới, nhưng Viên lại kịp thời tẩu thoát.
Mời quý vị theo dõi diễn biến tập 11 phim Lằn ranh vào lúc 21h trên kênh VTV1.
Bình luận (0)