Trong trích đoạn giới thiệu tập 17 Lằn ranh, ông Sách đột nhiên thay đổi quyết định muốn Khắc phải rút lui vì ông cho rằng bản thân đã đặt tin tưởng nhầm người. Điều này khiến Khắc vô cùng hoang mang và bất ngờ vì không biết mình đã làm sai điều gì.
“Cậu là người có năng lực nhưng lại để cảm xúc chi phối quá nhiều. Chính trị không dành cho những trái tim mềm yếu. Tôi đã tin tưởng cậu, thậm chí là đã dẫn dắt cậu, nhưng giờ tôi nghĩ có thể mình đã mắc sai lầm”, ông Sách nói.



Dù Khắc cố gắng giải thích rằng đang làm tất cả mọi việc vì mục tiêu chung, vì những gì ông Sách đã vạch ra nhưng ông Sách không lay chuyển. Có lẽ cũng vì đang quá để tâm vào chuyện này mà Khắc buông lỏng chuyện của Vinh và để mọi thứ đi ra ngoài tầm kiểm soát.
Triển đã tỏ rõ thái độ bức xúc với Khắc khi thấy mình như đang "làm ơn mắc oán" vì việc giúp đỡ Vinh. “Tại sao ông để chuyện thằng Vinh đi xa thế? Ông có biết là lấy cái sai này để sửa một cái sai khác là việc cực kỳ ngu ngốc không? Đi tù mọt gông à, nó kéo cả ông cả tôi xuống đấy!”, Triển quát.


Trong khi đó, Khắc vẫn cố gắng mở lời nói đỡ cho Vinh khiến Triển càng thấy bực bội hơn. "Ông cứ coi nó như trẻ mẫu giáo nhỉ, ông chết vì tính cả nể đấy", Triển tuyên bố.
Đón xem diễn biến tập 17 Lằn ranh phát sóng vào 21h ngày 24/11 trên kênh VTV1!
Bình luận (0)