Tập 30 của Lằn ranh mở ra bằng những lời khai khiến cả cơ quan điều tra lẫn khán giả phải căng não. Sau nhiều ngày im lặng, Viên (Doãn Quốc Đam) cuối cùng thừa nhận căn hộ đứng tên Đặng Đức thực chất do hắn mua và sắp xếp toàn bộ nội thất. Điều khiến cuộc thẩm vấn trở nên căng thẳng là chi tiết về bức tranh chứa "kim master" chiếc USB nắm dữ liệu hệ thống, gồm dòng tiền, mã hóa và thông tin khách hàng. Viên khẳng định chỉ cần có chiếc kim ấy, người giữ nó sẽ điều khiển được cấp độ cuối cùng của hệ thống. Với hắn, đó là "bùa hộ mệnh".

Nhưng khi anh quay lại nhà Đặng Đức, bức tranh đã biến mất. Điều này khiến Viên tin rằng bí mật đã bị ai đó phát hiện và lấy đi. Trước áp lực câu hỏi của Hằng Thu, Viên một mực giải thích rằng hắn khai ra vào thời điểm này vì muốn được khoan hồng. Tuy nhiên, Hằng Thu lại kết luận: "Anh ta chưa nói hết sự thật". Phía điều tra cũng đồng tình.

Ở hướng khác, lời khai của Vinh – người có liên quan – cũng không giúp sự việc sáng tỏ. Vinh thừa nhận từng gặp Đặng Đức nhưng chỉ trong mối quan hệ xã giao ở quán bia. Tuy nhiên, anh tiết lộ từng bị Viên đe dọa, thậm chí lẻn vào phòng mát xa để uy hiếp: "Mày có muốn như thằng Đức không?". Vinh bị ép chuyển quà cho một người tên Kỷ, và anh tin Viên nắm giữ điểm yếu của mình. Hằng Thu kết luận cả Viên và Vinh đều đang cố trì hoãn, chờ một thế lực phía sau can thiệp.


Cùng lúc đó, cuộc họp của Thường trực Đảng ủy tỉnh xoay quanh vấn đề sổ đỏ của cư dân Trinh Tam diễn ra căng thẳng không kém. Người dân đã ở một năm nhưng chưa được cấp sổ theo quy định. Bí thư Sơn nghiêm khắc cho rằng sự chậm trễ này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín chính quyền và yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Chủ tịch Thủy thừa nhận tồn tại vướng mắc và xin nhận trách nhiệm ban đầu. Tuy nhiên, ông cho rằng dự án Trinh Tam có nhiều sai phạm cần được làm rõ trước khi ký cấp sổ. Ông Sách người từng phụ trách giai đoạn chuyển giao cũng đồng quan điểm, nhấn mạnh phải đánh giá thận trọng. Nhưng Bí thư Sơn không đồng tình với sự "nước đôi" của Chủ tịch tỉnh, ông yêu cầu các cơ quan phải đưa ra hành động cụ thể, không thể trì hoãn mãi. Ông Sách bày tỏ quan điểm mạnh mẽ: ai làm sai phải chịu trách nhiệm, không có vùng cấm. Bí thư Sơn kết luận cuộc họp bằng chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án Trinh Tam, rà soát mọi quy trình và xác định rõ trách nhiệm từng cá nhân.

Trong lúc đó, ở khu chung cư, người dân tiếp tục bức xúc khi không được sử dụng khu cộng đồng, thêm một mồi lửa đẩy sự căng thẳng lên đỉnh điểm.
Quay trở lại với chính quyền, Chủ tịch Thủy yêu cầu cấp dưới làm việc ngay với Sở để giải quyết bức xúc của cư dân: "Nhanh lên không người dân khiếu kiện vượt cấp, phóng viên báo chí người ta vào cuộc phức tạp lắm". Lời nhắc nhở cho thấy sức ép đang dồn lên chính quyền địa phương ngày một lớn.
Biết được lãnh đạo sẽ vào cuộc mạnh tay, Mỹ Trinh tìm đến Thiệu để tìm cách đối phó. Cả hai lo sợ dự án sẽ bị thanh tra toàn diện, nhất là khi Chánh thanh tra Hoàng Văn Tú nổi tiếng "nói không với tiêu cực".

Phó Chủ tịch tỉnh Trọng cũng tỏ ra lo lắng khi quyết định yêu cầu giải quyết ngay vấn đề sổ đỏ được đưa ra. Ông Thủy đáp đầy bực bội: "Nếu thuận lợi đã tháo gỡ từ lâu rồi. Trách nhiệm giờ không còn nằm trong tay chúng ta". Khi bị hỏi thẳng ai sẽ chịu trách nhiệm, ông chỉ nói: "Quyết định của tập thể Thường trực".

Mời quý khán giả đón xem diễn biến tiếp theo của phim Lằn ranh vào lúc 21h các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV1.
Bình luận (0)