Viện Kiểm sát truy lùng đường dây đánh bạc
Trong tập 4 Lằn ranh, các đơn vị liên quan đã có cuộc họp thảo luận về vụ án đường dây đánh bạc có quy mô lớn. Theo báo cáo của cơ quan điều tra, đây là một vụ án phức tạp. Công an hiện đã thu giữ một số chứng cứ nhưng dữ liệu của máy chủ bị xóa đáng kể, do vậy cần thêm bằng chứng để chứng minh Nguyễn Văn Viên tổ chức đánh bạc. Công an cũng có 60% dữ liệu về lịch sử cá cược, chuyển khoản ngân hàng và giao dịch ẩn danh qua ví điện tử. Về hành vi trốn thuế, cơ quan điều tra đã có các bằng chứng. Nhân vật then chốt của vụ án là Trần Chương, có hai tiền án về tội sử dụng mạng máy tính thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trong vụ án lần này lại trực tiếp xóa dữ liệu.


Dựa trên các bằng chứng đã thu thập được, Viện Kiểm sát đã đồng ý lệnh tạm giam Trần Chương. Tuy nhiên, Thu nhấn mạnh rằng mọi biện pháp nghiệp vụ bao gồm giải mã tin nhắn hay truy xuất dữ liệu đám mây đều phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát cũng phối hợp với cơ quan điều tra để giám sát chặt chẽ quá trình thu thập chứng cứ điện tử, tránh trường hợp dữ liệu bị xâm phạm hoặc không được công nhận trước tòa.

Trong khi gấp rút xử lý vụ án của Nguyễn Văn Viên, Thu không biết mình đã vào tầm ngắm của nhóm lợi ích trong vụ án của Kỷ. Tại phiên tòa gần nhất, Kỷ đã khai ra việc có đã khai ra nhiều chi tiết liên quan đến việc “cán bộ bảo kê, đấu thầu”. Luật sư của vụ án đã liên hệ với Triển để nhờ kết nối gặp gỡ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Bùi Hằng Thu, bạn thân của Triển. Khi thấy Triển không có ý giúp mình, tay luật sư đã cảnh cáo rằng Thu có thể gặp rắc rối nếu tiếp tục theo đuổi vụ án này sâu hơn. Khi biết không gặp được Thu, luật sư lại muốn Triển giúp mình gặp được ông Sách. Đến lúc này, Triển thẳng thắn nhắc nhở: “Đừng hết khôn lại dồn đến dại. Coi như tôi chưa nghe gì cả”.
Cháu vợ ông Sách bị tố cáo dùng tiền ngân sách sai mục đích
Trong bối cảnh quá trình sắp xếp nhân sự sau sát nhập còn nhiều vấn đề, ông Sách lại được cấp dưới nhiều tin tức không tốt, đặc biệt khi Trung ương sắp về kiểm tra. Trong vụ sát nhập hai xã Thuận Dũng và Thuận Dương, còn có một vài vướng mắc, hơn chục cán bộ dôi dư chưa bố trí xong, triển khai công việc còn chậm, trụ sở cũ của Thuận Dương hiện tại bỏ không, kiểm kê thiếu giấy tờ tài liệu, chưa rõ trách nhiệm quản lý thuộc về ai. “Tinh gọn bộ máy làm ăn kiểu này thì hiệu lực, hiệu quả làm sao được”, ông Sách bực tức nói.


Không chỉ dừng lại ở đó, cấp dưới của ông Sách còn nhận được đơn thư nạp danh tố cáo sai phạm của Vũ Văn Sướng - Phó Chủ tịch xã Thuận Dương cũ, cháu vợ của ông Sách. Trước khi sáp nhập, Sướng đã sử dụng ngân sách xây nhà văn hóa sai mục đích, hợp thức hóa đất cá nhân dẫn đến tranh chấp. Việc này chưa xác minh kỹ nhưng đã lan truyền trong người dân.
Ông Sách rất tức giận khi nhận được thông tin này nhưng ngay lập tức tìm phương án giải quyết bởi không muốn người khác lấy vụ việc của Sướng để nói ra nói vào. Ông yêu cầu cấp dưới kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng từ xã lên Sở, báo cáo Thường vụ trước khi Trung ương về kiểm tra.
Một nhân vật khác cũng nhận được tin tức này là Triển. Anh tìm gặp vợ của ông Sách để “tâm sự”. Triển khuyên bà Tứ không nên có liên quan tới Sướng bởi có thể làm ảnh hưởng tới ông Sách. Bà Tứ tuyên bố không nhận bất cứ gì từ Sướng. Bà cũng cho rằng cháu mình sẽ không tham ô.

“Em biết chị không nỡ, nhưng nhỡ nó làm sai thì cho nó chịu, chị đừng dính vào nó nữa. Anh sẽ rất khó xử, nhớ Trung ương về thì rách việc” - Triển khuyên bà Tú - “Đôi khi lò cháy chỉ từ một que diêm rất nhỏ, một cái biển số xe hay vài chai rượu vang”.
Ông Sách khó xử khi bị sếp cũ nhờ vả nâng đỡ con trai
Ông Thân - cựu Chủ tịch tỉnh - đã hẹn gặp ông Sách để nói về việc nâng đỡ con trai. Văn hiện đang làm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai. Vừa bắt đầu cuộc trò chuyện, ông Thân đã nhắc nhở khéo léo về việc ông Sách có được vị trí như bây giờ là do có ông Thân một tay cất nhắc, ủng hộ.
Ông Thân muốn được lên vị trí Phó Giám đốc Sở. “Nếu cậu quan tâm đặt nó vào vị trí tốt hơn một tí, cũng vừa để gia đình nở mày nở mặt nhưng quan trọng là tỉnh có thêm người trẻ gánh vác công việc. Người mà đã có cái vị trí tốt rồi nếu như bây giờ được nhấc lên cái vị trí tốt hơn thì cơ hội để người ta cống hiến sẽ nhiều hơn", ông Thân nói.


Tuy nhiên, tỉnh đang thực hiện đề án tinh gọn bộ máy nên không dễ sắp xếp, hơn nữa việc xem xét nhân sự thuộc thẩm quyền của Ban Tổ chức Tỉnh ủy do Bí thư Trần Sơn trực tiếp chỉ đạo, ông Sách chỉ là người đưa ý kiến tham mưu. Ông Sách muốn biết về những điểm mạnh của Văn để báo cáo với Bí thư Trần Sơn. “Nó ngồi ở ghế đó cũng 5 năm rồi, sổ đỏ cấp đúng hạn, dân tình không kêu ca, trong bối cảnh phức tạp như bây giờ mà làm đúng thôi thì cũng có thể coi là thành tích rồi” - ông Thân nói - “Ngoài ra nó dễ ăn lắm, đặc biệt là uống cực khỏe, đừng coi thường chuyện ăn uống, nó là nền tảng giao tiếp của con người đấy”.
Ông Thân muốn cấp dưới cũ gợi ý một vài công việc để Văn lập công với lãnh đạo. Nghe những điều sếp cũ nói, ông Sách cũng chỉ có thể cười trừ. Trước khi ra về, ông Thân dặn dò có thể hỗ trợ ông Sách một tay trong thời gian tới. Dù đã về hưu nhưng gốc rễ của ông Thân vẫn còn rất vững chãi chắc chắn.


Về nhà, bà Tú kể lại cho ông Sách nghe về cuộc nói chuyện với Triển. Ông Sách thẳng thắn nói sẽ không để việc này ảnh hưởng tới mình, bà Tú cũng không cần lo lắng. Chuyện khiến ông lấn cấn là việc có nhiều người nghĩ muốn “kiếm ghế” thì qua nhà ông Sách.
Bà Tú cũng nghe chồng kể chuyện ông Thân tới tìm mình nhờ nâng đỡ con trai. Bà khuyên ông tìm gặp Bí thư Sơn để nói chuyện trước nhưng bị phản đối. “Không cần phải lo, mọi quyết định là của tập thể Thường vụ, việc bà cần lo là giữ vững hậu phương cho tôi, con đường phía trước còn gập ghềnh lắm”, ông Sách nói.
Đón xem diễn biến mới của Lằn ranh tập 5 phát sóng vào 21h ngày 5/11 trên kênh VTV1!
Bình luận (0)