(Ảnh: VOI)
Theo Liên minh Phụ nữ Indonesia, hành động cầm chổi biểu tình nhằm phản đối nhà nước và sự đàn áp từ lực lượng an ninh. Tuy nhiên, Tổng thống Prabowo Subianto nhấn mạnh quân đội và cảnh sát sẽ kiên quyết đối phó với "các đám đông bạo lực", đồng thời cáo buộc một số hoạt động biểu tình mang dấu hiệu của khủng bố và phản quốc.
Trong lúc tình hình trong nước vẫn còn căng thẳng, ông Prabowo vẫn tham dự cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Trung Quốc hôm 3/9. Văn phòng Tổng thống Indonesia cho biết quyết định tham dự dựa trên "dấu hiệu ổn định đang dần trở lại ở Indonesia".

(Ảnh: VOI)
Trong tuần này, các lãnh đạo Quốc hội Indonesia đã gặp gỡ ít nhất 10 tổ chức sinh viên - các nhóm yêu cầu trả tự do cho người biểu tình bị bắt giữ và mở cuộc điều tra về cáo buộc "phản quốc" của Tổng thống Prabowo.
Hội sinh viên Đại học Indonesia kêu gọi thành lập một ủy ban độc lập điều tra bạo lực cảnh sát, đồng thời lên án những đặc quyền của giới lập pháp trong khi nhiều người dân vẫn chật vật mưu sinh.
Ông Sufmi Dasco Ahmad, Phó Chủ tịch Quốc hội kiêm thành viên cấp cao của đảng cầm quyền, cho biết sinh viên sẽ có cơ hội trực tiếp nêu yêu cầu với chính phủ trong cuộc họp ngày 4/9.

(Ảnh: AFP)
Trong khi đó, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings cảnh báo làn sóng bất ổn xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực tới hồ sơ tín dụng quốc gia của Indonesia nếu kéo dài, tác động đến tăng trưởng hoặc gây áp lực ngân sách. Fitch nhận định: "Những vấn đề cốt lõi nhiều khả năng vẫn tồn tại, đặt ra thách thức chính trị cho Tổng thống Prabowo và liên minh cầm quyền, bất chấp lợi thế đa số trong Quốc hội".
Các cuộc biểu tình tại Indonesia bắt đầu từ ngày 25/8/2025, sau khi công chúng Indonesia phẫn nộ trước việc các nghị sĩ nhận trợ cấp nhà ở cao, gần gấp 10 lần mức lương tối thiểu ở Jakarta. Sự việc bùng nổ thành làn sóng biểu tình bạo loạn trên toàn quốc khi một tài xế xe ôm công nghệ tên Affan Kurniawan (21 tuổi) bị xe bọc thép của cảnh sát cán chết tại Jakarta vào ngày 28/8.
Bình luận (0)