Chiều 4/1, Chủ tịch UBND xã Nam Trà My (TP Đà Nẵng) Trần Văn Mẫn cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã phát hiện và cứu vớt 7 người rơi xuống sông do bị lật ghe trên sông Nước Xa, thuộc địa bàn xã Nam Trà My vào sáng cùng ngày.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Nhân dân)
Tuy nhiên do sức khỏe yếu nên anh Hồ Văn Đạt (sinh năm 1995, trú tại thôn Nước Xa, xã Nam Trà My) đã tử vong và được chính quyền địa phương bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.
Anh Trần Cao Hiêm (trú xã Nam Trà My), người tham gia cứu nạn cho biết, khi đi ngang qua sông Nước Xa để đi làm, anh phát hiện nhiều người chới với giữa sông.
"Lúc đó, tôi đã nhảy xuống sông và cứu được khoảng 3-4 người. Ngoài ra, tôi ném dây để kéo thêm nạn nhân lên bờ", anh Hiêm kể lại.
Tiếp nhận tin báo, chính quyền xã Nam Trà My cùng người dân địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp triển khai công tác ứng cứu người gặp nạn. Lực lượng cứu hộ dùng dây thừng ném về phía những người gặp nạn để đưa vào bờ.

Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: VOV)
Trong số các nạn nhân, có 6 người được cứu, còn anh Đạt mất tích. Đến khoảng 9h cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.
Lãnh đạo UBND xã Nam Trà My cho hay, trước mắt, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ cho gia đình anh Hồ Văn Đạt 2 triệu đồng, hỗ trợ lương thực, thực phẩm và hỗ trợ kinh phí mai táng theo quy định để gia đình lo hậu sự cho nạn nhân theo phong tục của địa phương.
Trước đó, sáng 4/1, anh Hồ Văn Đạt (trú tại thôn Nước Xa) cùng 6 người dân trong thôn đi làm rẫy như thường ngày. Nhóm người này dùng ghe để di chuyển qua sông Nước Xa, khi ra giữa dòng, không may thuyền bị lật, khiến 7 người rơi xuống sông.
Do địa hình nên vào mùa mưa, sông Nước Xa chảy xiết và thường xuyên dâng cao nên rất dễ lật ghe và nguy hiểm đến tính mạng.
Bình luận (0)