Guy Pearce trong vai Rupert Murdoch (trái) và Jack O'Connell trong vai Larry Lamb, trong một cảnh phim "Ink". (Ảnh: Anthony Dickenson/Netflix/AP)
Trong 11 ngày tới, liên hoan phim Venice 2026 sẽ có sự góp mặt của nhiều ngôi sao Hollywood và những ngôi sao khác trên thảm đỏ - từ Robert Pattinson đến Noel và Liam Gallagher của Oasis. Nhưng trọng tâm năm nay dường như tập trung vào địa chính trị hơn là khoảnh khắc của các ngôi sao điện ảnh. Danh sách đa dạng bao gồm các phim tài liệu về cuộc xung đột ở Gaza ("Naza"), Elon Musk ("Musk") và các nhà báo độc lập của Nga đưa tin về cuộc chiến ở Ukraine ("My Undesirable Friends — Part II: Exile") cũng như các bộ phim của Palestine và một đoạn phim ngắn về Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ ở Minneapolis.
Giám đốc liên hoan phim Alberto Barbera nói với Associated Press rằng hầu hết các bộ phim họ xem trong quá trình tuyển chọn đều đề cập đến "các vấn đề đương đại". Ông cho biết: "Chúng tôi thực sự không có lựa chọn nào khác. Chúng ta đang ở trong một không gian mở cho mọi người thảo luận, đối đầu. Mọi người hoàn toàn tự do thể hiện bản thân. Và theo một cách nào đó, tôi thực sự vui mừng khi thể loại phim này có thể giúp người xem, các nhà phê bình, mọi người hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra trong thế giới khó khăn, đương đại của chúng ta".
Nhiều sự chú ý cũng đổ dồn vào việc chỉ có một bộ phim do một phụ nữ làm đạo diễn trong số 21 bộ phim tranh giải cao nhất là Sư tử vàng. Alberto Barbera nói về vấn đề này: "Tất nhiên đó là một vấn đề lớn. Tôi hoàn toàn nhận thức được thực tế là còn rất nhiều việc phải làm để mang lại cho phụ nữ vị trí mà họ xứng đáng có được trong điện ảnh".
Alberto Barbera giải thích rằng mặc dù ban tổ chức đã xem nhiều bộ phim thú vị của phụ nữ và lập trình nhiều bộ phim trong các chương trình phụ của liên hoan phim, nhưng họ không tìm thấy những bộ phim đủ mạnh cho cuộc tranh giải chính. Barbera cũng cho biết liên hoan phim đứng về phía phụ nữ trong cuộc chiến giành quyền đại diện bình đẳng.
Một số phim ra mắt ở Venice có thể trở thành ứng cử viên cho giải Oscar, trong đó có phim mở màn năm nay là phim "Ink" của Danny Boyle. Phim có sự tham gia của Guy Pearce trong vai Murdoch và Jack O'Connell trong vai biên tập viên Larry Lamb. Bộ phim được chuyển thể từ vở kịch nổi tiếng của James Graham.
Đầu năm nay, đạo diễn Danny Boyle đã nói với AP rằng ông đã làm "Ink" giống như cách ông đã làm "Trainspotting" - phim không có nhiều tiền, nhưng họ có một nhóm những người tận tâm tập hợp lại đằng sau ý tưởng và một ngôi sao đột phá. Trong "Trainspotting", đó là Ewan McGregor. Trong "Ink", đó là O'Connell.
Liên hoan phim Venice 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 12 tháng 9.

Bình luận (0)