Hình ảnh đám cưới Ấn Độ trong bộ phim "Vạn dặm yêu em"
Trước cột mốc này, bộ phim đã bắt đầu hành trình chinh phục quốc tế khi được khởi chiếu thương mại tại Ấn Độ vào ngày 7/9/2025. Tiếp theo, phim đã có buổi premiere tại Hàn Quốc vào ngày 8/12/2025 và nhanh chóng gặt hái thành công vang dội khi nhận được 2 giải thưởng quan trọng tại Seoul Global Movie Awards, đó là Best Film of Asia (Phim xuất sắc nhất châu Á) và Best Director of Asia (Đạo diễn xuất sắc nhất châu Á).

Bộ phim "Vạn dặm yêu em" (Love In Vietnam) sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 9/01/2026
Kế hoạch phát hành quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh khi phim sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào cuối tháng 12/2025.
Tại các thị trường quốc tế, phim nhận được sự quan tâm lớn từ báo giới và khán giả nhờ khai thác đề tài tình yêu giao thoa văn hoá, kết hợp giữa mỹ học Bollywood và vẻ đẹp Á Đông đương đại.

Linh (Khả Ngân đóng) và Manav gặp nhau tại đám cưới ở Ấn Độ
Điểm nhấn đáng chú ý của Vạn dặm yêu em (Love In Vietnam) là đám cưới rực rỡ giữa chú rể Ấn Độ - Manav và cô dâu Việt Nam - Linh, khoảnh khắc tình yêu thăng hoa, khi những khác biệt văn hóa của 2 quốc gia được dung hòa và trở thành một, đặt trong bối cảnh một đất nước Việt Nam rực rỡ sắc màu và cảnh quan thiên nhiên đa dạng.
Trong phim, Việt Nam được đạo diễn kiêm biên kịch Rahhat Shah Kazmi xem như một "nhân vật" chứng kiến chuyện tình của Manav và Linh, một chất liệu cấu trúc để cảm xúc và quyết định của nhân vật được hình thành.

Đám cưới ở Ấn Độ
Hôn lễ Ấn Độ trong phim kéo dài 7 ngày 7 đêm, vừa hoành tráng vừa vui nhộn, gợi nhắc những lễ cưới truyền thống miền Tây Nam Bộ, nơi sự kiện không chỉ của riêng đôi trẻ mà là cuộc vui của cả cộng đồng, mời rất nhiều khách, gồm nhiều hoạt động vừa vui vừa trang trọng.
Trong bối cảnh đó, khán giả được chứng kiến cuộc gặp gỡ tưởng chừng tình cờ nhưng lại mở ra hành trình tình yêu nhiều năm giữa Manav, thiếu gia nhà giàu Ấn Độ và Linh, cô nghệ sĩ Việt Nam xinh đẹp và tài năng.
Chuyện tình của họ giống như cổ tích thời hiện đại, nơi tình yêu được xây dựng từ những lựa chọn đồng hành, sự thấu hiểu lẫn nhau và tôn trọng khác biệt văn hóa.

Nhân vật Linh (Khả Ngân thủ vai) diện trang phục cô dâu Ấn Độ trong "Vạn Dặm Yêu Em"
Đám cưới luôn là sự kiện trọng đại và thiêng liêng ở mọi nền văn hóa. Tuy nhiên, nếu có dịp chứng kiến một hôn lễ truyền thống tại Ấn Độ, bạn sẽ phải ngỡ ngàng trước sự rực rỡ, phức tạp và ý nghĩa sâu sắc mà nó mang lại.
Hôn lễ truyền thống Ấn Độ đề cao quan niệm "vĩnh cửu": mối duyên vợ chồng không chỉ giới hạn trong một kiếp mà còn được tin là sẽ kéo dài qua nhiều kiếp sau. Chính ý niệm độc đáo này đã tạo nên một nét riêng biệt, chưa từng có trên màn ảnh.

Nam chính Mana Trong (do Shantanu Maheshwari thủ vai) trong trang phục chú rể truyền thống Ấn Độ
Bộ phim tái hiện đám cưới không chỉ là bối cảnh hoành tráng mà còn là đại cảnh hội tụ âm nhạc, trang phục, nghi thức và cộng đồng. Tiếng trống dhol dẫn nhịp cảm xúc, nghi thức vòng lửa thiêng tượng trưng cho lời hứa và cam kết, lễ Baraat là hành trình tìm kiếm tình yêu và sự đồng hành bền lâu.
Lễ cưới trong phim quy tụ hơn 100 diễn viên Ấn Độ, và gần 500 diễn viên quần chúng Việt Nam/nhóm nhảy/nhạc công, quay trong 5 ngày liên tiếp các đại cảnh nhảy múa, lễ tiệc đông đúc..

Khoảnh khắc Manav trao dây cước cho Linh

Âm thanh sôi động cùng nhịp trống dhol mang lại sự nhộn nhịp như đám cưới ở miền Tây

Màu sắc rực rỡ tại đám cưới ở Ấn Độ thu hút nhiều khán giả với người xem
Đạo diễn Rahhat Shah Kazmi chia sẻ: "Bộ phim là một câu chuyện tình yêu xuyên biên giới. Nó trả lời một câu hỏi lớn: khi thần tình yêu bắn mũi tên trúng hai người trẻ với những bản sắc văn hóa quá khác biệt nhau, họ sẽ chọn đối thoại để dung hòa hay từ bỏ và mãi mãi mất nhau? Trong Love in Vietnam, câu trả lời là: Đối thoại".
Theo đạo diễn, Việt Nam là không gian lý tưởng để khán giả nhìn thấy câu chuyện tình yêu được kể vừa chân thực vừa trang trọng, nơi đại cảnh không chỉ là phô diễn mà là bối cảnh nhân sinh.

Rahhat Shah Kazmi - Đạo diễn & biên kịch của bộ phim
Thế hệ khán giả trẻ hôm nay không chỉ cần đại cảnh, mà còn cần bối cảnh, cần nhân sinh, cần cảm xúc đi kèm với hành động và quyết định của nhân vật. Trong bảy ngày lễ cưới, từng nghi lễ, từng giai điệu, từng bước đi đều phản ánh sự lựa chọn đồng hành, sự thấu hiểu lẫn nhau và tinh thần kết nối giữa hai nền văn hóa.
Bình luận (0)