Mưa lớn cuốn trôi cây cầu tạm tại bản Yên Thắng, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An. Hơn 300 hộ dân với gần 1.300 nhân khẩu bị chia cắt.
Vượt hơn trăm cây số đường rừng đèo dốc, một chiếc phà an toàn, chắc chắn đã được Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương vận chuyển tới.
Chuyến phà dã chiến hoạt động liên tục từ tờ mờ sáng, đón hàng trăm lượt người dân, các em học sinh qua lại 2 bên bờ để cuộc sống người dân không bị gián đoạn.
Trung tá Chu Hồ Đức Dũng (Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết: "Sau khi nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, chúng tôi đã nhanh chóng, khẩn trương, quyết tâm cao đưa phương tiện lên giúp bà con, học sinh qua sông đảm bảo an toàn".

Công an xã Tam Thái (tỉnh Nghệ An) kịp thời hỗ trợ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm lũ. (Ảnh: Bộ Công an)
Sau hơn một ngày đêm ngập sâu, đến cuối buổi sáng nay (17/9), nhiều khu vực ven sông Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, nước lũ vẫn còn ở mức cao, gây chia cắt cục bộ. Sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Những ngày qua, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa không quản ngại ngày đêm, luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ, đưa gần 3.900 người đến nơi sơ tán an toàn.
Thượng tá Lê Viết Thuận (Trưởng Công an phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) thông tin: "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ và tăng cường các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục tốt nhất hậu quả sau cơn lũ này".
Một chiếc áo phao cùng chuyến phà cho con trẻ đến trường, để cuộc sống của người dân không bị gián đoạn.
Những con đường sạt lở đầy hiểm nguy đã được cắm biển cảnh báo. Trong thiên tai, những người lính đã trở thành chỗ dựa, luôn có mặt khi nhân dân cần.
Bình luận (0)