Tối 29/1, tập 57 của bộ phim truyền hình Lằn ranh đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Ông Sách hiểu con đường của mình đã kết thúc, Triển khuất phục trước pháp luật. Vậy là những con người có tài nhưng đã sai, đã "lạc" ở đâu đó này vẫn có cơ hội để làm lại.
Đặc biệt, phân đoạn thẩm vấn giữa Viện Phó Viện Kiểm sát Thu và Chánh văn phòng Triển được nhận định là điểm nhấn của tập phim. Khi dự án Trinh Tam dần bị bóc tách những sai phạm nghiêm trọng, Phạm Ngọc Triển cuối cùng cũng phải đối mặt với công lý. Thế nhưng, điều đau đớn nhất không phải là chiếc còng số tám, mà là sự xuất hiện của Thu – người bạn thân lâu năm – trong vai trò người đối chất với Triển trong phòng thẩm vấn.


Thu thẳng thắn chất vấn Triển về những bằng chứng không thể chối cãi như các tin nhắn dàn xếp, khoản tiền từ doanh nghiệp và đặc biệt là hồ sơ du học của con ông Sách. Từ thế chủ động biện minh mình chỉ là "người truyền đạt", Triển phải thú nhận hành vi phạm tội trước ánh mắt đau buồn của người bạn thân. Sự cộng hưởng giữa lối diễn xuất nội tâm của Hồng Diễm – người phụ nữ xót xa rời phòng thẩm vấn – và những giọt nước mắt hối hận muộn màng của Mạnh Trường đã tạo nên một phân đoạn đắt giá cho bộ phim.

Bản thân diễn viên Mạnh Trường - người đảm nhận vai Triển - cũng thú nhận đã khóc khi xem cảnh này. "Ai cũng tồn tại cả tốt và xấu, nhưng đừng để cái xấu lấn át cái tốt. Một phân đoạn đầy tính nhân văn", anh chia sẻ trên trang cá nhân.
Bộ phim đang dần đi đến hồi kết khi những quân bài trong dự án Trinh Tam lần lượt lộ diện. Đón xem diễn biến của tập cuối Lằn ranh phát sóng vào 21h ngày 30/1 trên kênh VTV1!
Bình luận (0)