Mất sạch tiền dưỡng già, sức khỏe suy kiệt vì mua sản phẩm của Công ty ONNURI VINA

Thùy Dương, Phùng Định

04/01/2026 21:52 GMT+7

VTV.vn - Chiêu thức then chốt để Công ty ONNURI VINA móc được hầu bao của người mua là việc liên tục trao đi những món quà tặng dưới danh nghĩa tri ân khách hàng.

Chiêu thức "tặng quà" để bán hàng

Tặng quà và chỉ phải trả phí 1.000 đồng, mà không cần mua bất cứ thứ gì - lời mời nghe có vẻ vô hại này đã kéo không ít người cao tuổi vào những hội thảo bán hàng được dàn dựng kín kẽ.

Ở đó, những sản phẩm không rõ nguồn gốc được khoác lên lớp áo "thần dược", còn giá bán được thổi phồng lên gấp hàng chục lần. Tiếp nối loạt phóng sự phản ánh hôm qua (3/1), chương trình Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục bóc tách sự thật phía sau những chiêu trò bán hàng tinh vi này.

Cho rằng mỗi người phải ăn 2kg tỏi sống/ngày, nếu không cung cấp đủ, cơ thể sẽ thiếu chất dinh dưỡng. Đây là lý lẽ được ông Park Hyeongok (Phó Giám đốc Công ty ONNURI VINA) đưa ra để thuyết phục khách hàng mua thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị xương khớp. Để tạo sự tin cậy, khách hàng còn được dùng nhiều loại sản phẩm ngay tại chỗ.

Mất sạch tiền dưỡng già, sức khỏe suy kiệt vì mua sản phẩm của Công ty ONNURI VINA - Ảnh 1.

Bỏ ra hàng chục triệu đồng mua sản phẩm để nhận về món quà là chiếc vòng. "Thả con săn sắt, bắt con cá rô" là chiêu thức được các đối tượng sử dụng để bán hàng.

Không chỉ dừng ở lời mời chào, sản phẩm còn được cắt và nghiền ngay trước mắt người tham gia. Đám đông ai cũng hiếu kỳ.

Một người tham gia hội thảo Công ty ONNURI VINA chia sẻ: "Tin tưởng người ta thì mình mua. Mua để mình uống xem hiệu nghiệm thế nào, thuốc ở đâu có tốt hay không".

"Người ta cứ ngày cho 2 phần quà. Mình đi nhiều, ngại quá nên đóng góp vào cho công ty", một người tham gia hội thảo Công ty ONNURI VINA cho biết.

Chiêu thức then chốt để móc được hầu bao của người mua là việc liên tục trao đi những món quà tặng dưới danh nghĩa tri ân khách hàng.

"Vòng huyết áp này mua sâm với giá hơn 20 triệu đồng mới được tặng", một người tham gia hội thảo Công ty ONNURI VINA cho hay.

Bỏ ra hàng chục triệu đồng mua sản phẩm để nhận về món quà là chiếc vòng. "Thả con săn sắt, bắt con cá rô" là chiêu thức được các đối tượng sử dụng để bán hàng.

Theo chia sẻ của những người tham gia hội thảo, chiếc vòng có tác dụng điều hòa huyết áp, cải thiện lưu thông máu được quảng cáo có giá gần chục triệu đồng, ai cũng muốn sở hữu. Tuy nhiên thực tế, giá nhập chỉ vài trăm nghìn và cũng không có nhãn mác, chỉ đặt trong túi nylon. Tâm lý cho - nhận nhanh chóng trở thành sợi dây buộc chặt niềm tin của các cụ già vào những lời chào mời phía sau.

Với 1 sản phẩm xà phòng keo ong, nếu nhìn bằng mắt thường có thể thấy khá đầy đủ thông tin trên nhãn. Tuy nhiên, nhìn vậy mà không phải vậy, thực tế toàn bộ tem nhãn phụ đều được nhân viên lên mạng tổng hợp thông tin sau đó tự in ấn và dán lên sản phẩm để lấy lòng tin của khách hàng. Theo tìm hiểu, giá nhập chỉ 30.000 đồng, trong khi giá bán cho các cụ tới 500.000 đồng.

Theo đại diện UBND xã An Khánh, xã cũng đã có một số lần kiểm tra tại địa điểm tổ chức hội thảo do phát hiện tụ tập đông người suốt nhiều tháng liền.

Công ty ONNURI VINA liên tục thay đổi địa điểm kinh doanh để "né" kiểm tra

Địa điểm tại xã An Khánh là cơ sở thứ 5 của công ty này. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3/2024 đến nay, Công ty ONNURI VINA liên tục thay đổi địa điểm kinh doanh để tránh sự quản lý và kiểm tra của các cơ quan chức năng. Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đã phối hợp với lực lượng y tế đã tổ chức kiểm tra đột xuất công ty này và phát hiện hàng loạt sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bán với giá cao gấp hàng chục lần giá thực tế.

Liên quan đến câu chuyện này, nhiều người thắc mắc con cháu các ông bà đâu, sao không nhắc nhở người thân của mình? Tuy nhiên thực tế, đa số những người đến hội thảo đều giấu gia đình. Kể cả nếu có biết thì cũng chưa chắc đã thuyết phục được, vì sự can ngăn bằng lời nói chỉ có tác dụng ở một chừng mực nào đó, còn những bài học chỉ thực sự đến khi người ta có trải nghiệm trực tiếp.

Mất sạch tiền dưỡng già vì dự hội thảo "tặng quà"

Tiền dưỡng già được gom góp cả đời, cuối cùng đổi lấy bộ sản phẩm hơn 200 triệu đồng. Mang nhiều bệnh nền, sau hơn 1 tháng nghe tư vấn và quảng cáo, một người phụ nữ đã quyết định chốt đơn.

Mất sạch tiền dưỡng già, sức khỏe suy kiệt vì mua sản phẩm của Công ty ONNURI VINA - Ảnh 2.

Tiền dưỡng già được gom góp cả đời, cuối cùng người phụ nữ này đổi lấy bộ sản phẩm hơn 200 triệu đồng.

"Nhiều bệnh quá thì người ta đến giới thiệu sản phẩm. Mắt mình nhìn thấy thực tế, mà lại của Hàn Quốc thì tôi mua tôi dùng. Chồng con mà biết thì ầm nhà lên nên tôi không thích. Tôi tự mua, tôi giấu", người tham gia hội thảo Công ty ONNURI VINA chia sẻ.

Một người dân xã An Khánh (TP Hà Nội) cho biết: "Không bảo được, các con bảo thì cùn, cứ bảo tao có tiền tao mua. Tao mua thuốc tốt về tao uống cho nó khỏe".

Đa số khách hàng tham gia đều giấu gia đình. Một số người cho biết, chỉ đến hội thảo cho vui, nhưng sự thật từ tấm bảng kê đã lật mở cái giá phải trả phía sau những món quà hứa hẹn. Con số từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Chi gần 20 triệu đồng mua sản phẩm để nhận một chiếc bình siêu tốc, một người phụ nữ cho biết sau hơn 1 tháng sử dụng, mắt chưa thấy sáng lên. Dù vậy, bà vẫn chấp niệm tin vào những lời quảng cáo.

Từ niềm tin vào hội thảo, một số người tự ý ngưng điều trị, đánh đổi sức khỏe để rồi hối hận. Dù mắc suy tim, nhưng một bệnh nhân lại không tuân thủ điều trị của bác sĩ mà đi theo hội thảo nhiều tháng liền và mua bộ sản phẩm hơn 100 triệu để sử dụng, khiến sức khỏe của bà suy kiệt.

"Nó nghiền ra tại chỗ. Tôi nhìn thấy nó thái 8 củ sâm, cho vào hũ cho tôi là 27 triệu đồng. Toàn bộ sản phẩm này của hãng Hàn Quốc. Tôi mua ở đấy tất. Bây giờ tôi nghĩ, tôi bị lừa. Từ đầu tin quá, cứ bảo nó lừa thì nó đến vài hôm nhưng đây nó ở 3 tháng liền. Cứ hám lợi, tin tưởng nên mua", bệnh nhân tham gia hội thảo Công ty ONNURI VINA chia sẻ.

Mất sạch tiền dưỡng già, sức khỏe suy kiệt vì mua sản phẩm của Công ty ONNURI VINA - Ảnh 3.

Bệnh nhân mắc suy tim không tuân thủ điều trị của bác sĩ, mua bộ sản phẩm hơn 100 triệu để sử dụng, khiến sức khỏe của bà suy kiệt.

TS. Bác sĩ Bùi Thùy Dương (Phó Chủ nhiệm Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Quân y 103) cho hay: "Bệnh nhân chưa hiểu rõ về bệnh lý của mình hoặc là tin tưởng không đúng vào các biện pháp điều trị không chính thống. Vì vậy, khi bệnh nhân đến với chúng tôi trong những trường hợp như vậy thường tiến triển rất nặng, việc điều trị khó khăn hơn rất nhiều".

Những món quà tưởng chừng "miễn phí" thực chất chỉ là tấm vé dẫn vào cuộc chơi bán hàng được sắp đặt và cái giá phải trả có thể là tiền, là sức khỏe, là niềm tin.

Tin liên quan

“Hội thảo tặng quà” và chiếc bẫy nhắm vào người cao tuổi

“Hội thảo tặng quà” và chiếc bẫy nhắm vào người cao tuổi

VTV.vn - Những lời mời “chỉ đến dự, không mua vẫn có quà” đang trở thành chiếc bẫy tinh vi, kéo nhiều người cao tuổi vào các hội thảo bán hàng đầy rủi ro.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.