Sách hay: “Thành phố ngày ta yêu nhau”

TS (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 14/02/2015 18:07 GMT+7

VTV.vn - “Thành phố ngày ta yêu nhau” là truyện dài đầu tay của Phong Linh. Đó là câu chuyện tình yêu thấm đẫm giấc mơ trở về phố của một người đi xa.

Cuốn sách này sẽ đem đến cho độc giả cảm giác mới lạ về Hà Nội. Bạn sẽ bắt gặp một Hà Nội nhẹ nhàng, không có vết dấu của ồn ào náo nhiệt, không có những ưu phiền mỏi mệt trong guồng quay đô thị. Hà Nội trong trẻo, nồng nàn như bàn tay dịu dàng của người chị cả, ôm ấp những đứa trẻ mới lớn bằng tình yêu thương của mình.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước