Sách hay: “Trên đường về nhớ đầy”

Phạm Hà (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 23/06/2015 16:20 GMT+7

VTV.vn - Qua cuốn sách, người đọc có góc nhìn độc đáo hơn với những hình ảnh vốn dĩ đã rất quen thuộc, từ tháp effel, trái bóng nước Anh, bước chân Thượng Hải, nụ cười Thái Lan...

Với một đời người, có lẽ điều may mắn nhất là được đi đến nhiều nơi khác nhau. Tác giả Dương Thành Truyền đã có cơ hội được khoác ba lô lên và bắt đầu những hành trình ra thế giới khi Việt Nam thoát khỏi thời kỳ bị cô lập cách đây 20 năm.

Đi theo những bước chân du hành của tác giả, người đọc cùng trải nghiệm sự thay đổi về không gian và lối sống của tác giả nhưng cũng bổ sung cho mình rất nhiều kiến thức về một tiến trình biến chuyển của xã hội Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước