Tản văn "Tuổi 40 yêu dấu"

Việt Hà (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 23/11/2016 09:26 GMT+7

VTV.vn - Nếu đọc cuốn sách "Tuổi 40 yêu dấu", bạn đọc, đặc biệt là phụ nữ, sẽ thấy tuổi 40 chẳng có gì đáng lo.

Khi 40, người phụ nữ như rẽ vào một con đường mới. 40, họ như một chùm nho đã trải qua những ngày non xanh, ươm nắng, chín sẫm, vừa xuống khỏi cành để bắt đầu ủ men chứ không phải héo đi. Thứ men say mà tuổi 20 - 30 không thể nào có được. Thế nên, với phụ nữ, 40 mới chỉ là bắt đầu.

Tuổi 40 yêu dấu là một cuốn tản văn với nhiều câu chuyện về tâm tư của những phụ nữ 40, đó là một người suốt thời tuổi trẻ quên bản thân mình vì chồng, vì con, vì các mối quan hệ trong gia đình, rồi một ngày chị phát hiện ra chồng chị là một người thuộc giới tính thứ 3. 40 tuổi, chị bắt đầu một cuộc đời mới, biết yêu bản thân mình hơn, sống vui với từng khoảnh khắc của cuộc đời, trân trọng từng phút sống của chính mình, không còn băn khoăn và đau khổ về những ngày trong quá khứ. Cuối bài viết, chị kết luận: "Đàn ông có thể chán, từ chối và ruồng bỏ phụ nữ, nhưng bản thân phụ nữ thì không nên, không được... làm điều đó với chính mình. Không được buông xuôi, vì mình là phụ nữ. Có thể buồn, nhưng đừng chán bản thân, đừng bao giờ. Khi yêu mình, bạn đẹp rực rỡ".

Tác giả Ann Lee không phải là nhà văn chuyên nghiệp, chị viết cuốn sách này như một sự thúc giục của chính bản thân, không tự buộc mình phải viết mà tất cả chữ cứ như tự "chảy". Tác giả viết: "Dường như cuộc sống của những phụ nữ sắp bước vào tuổi 40, đang 40 hay vừa qua tuổi 40 đều rạng rỡ, nồng nàn và buộc tôi phải viết về họ, để họ từ hào về họ và chính mình. Và những phụ nữ 40 khác, cũng không chờ đợi nữa. Chúng tôi cần sự chia sẻ để thấy mình nên tiếc từng phút của cuộc sống luôn đáng gọi là yêu dấu".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước