Đó là lời trầm trồ hồn nhiên của một em nhỏ khi nhìn lên màn hình mới được lắp trong lớp học: "Đây là chiếc tivi to nhất con từng thấy."
Câu nói ấy vang lên tại điểm trường Tân Thành, thuộc Trường Tiểu học & THCS Chiềng Xuân, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, nơi Phương Anh Đào có dịp đồng hành cùng chương trình "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" do 247Express tổ chức. Với nhiều người, đó chỉ là một thiết bị quen thuộc, nhưng với học sinh nơi đây, đó là lần đầu các em được học trong lớp có màn hình lớn phục vụ giảng dạy.
Điểm trường Tân Thành (Trường Tiểu học & THCS Chiềng Xuân) hiện có 153 học sinh, đều là học sinh dân tộc Thái, Mường và H’Mông, sinh sống tại các bản cách trường từ 5 đến 6 km.. Do địa hình đồi núi, nhiều em phải đi bộ quãng đường dài mỗi ngày để đến lớp. Vào mùa mưa, việc đi lại càng khó khăn khi đường trơn trượt, có thời điểm bị chia cắt.

Chương trình Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương lần đầu đến khu vực tỉnh Sơn La
Theo chia sẻ của giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất tại điểm trường còn nhiều hạn chế. Trước đây, trong số 6 lớp học, vẫn còn lớp chưa được trang bị thiết bị trình chiếu, khiến việc triển khai bài giảng trực quan gặp khó khăn. Không chỉ thiếu thiết bị dạy học, sinh hoạt hằng ngày của học sinh cũng còn nhiều vất vả. Các em học hai buổi/ngày, nhu cầu nước uống và ăn trưa lớn, trong khi điều kiện cung cấp nước sạch trước đó chưa đáp ứng đủ cho toàn bộ học sinh, nhất là vào những ngày nắng nóng.

Phương Anh Đào tại hành trình Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương
Trong khuôn khổ chương trình, 247Express đã phối hợp cùng đồn biên phòng địa phương đã hỗ trợ bổ sung màn hình TV phục vụ giảng dạy, máy lọc nước cùng một số hạng mục thiết yếu khác nhằm cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt cho thầy trò điểm trường Tân Thành. Những hỗ trợ này giúp giáo viên thuận lợi hơn trong việc tổ chức bài giảng, đồng thời đảm bảo nguồn nước uống an toàn cho học sinh học hai buổi/ngày.
Trong chuyến đi, Phương Anh Đào dành nhiều thời gian đi cùng giáo viên vào lớp, trò chuyện với học sinh và lắng nghe những câu chuyện rất đời thường. Khi nghe câu nói ngây thơ của em nhỏ về chiếc tivi, nữ diễn viên không giấu được sự xúc động. "Có những nỗi vất vả không nằm trong phim ảnh, mà là điều các em phải đi qua mỗi ngày. Tôi ước mình có thể đến sớm hơn với các em." cô chia sẻ.

Nữ diễn viên cùng các em học sinh tại điểm trường Tân Thành - Sơn La
Ông Hoàng Quốc Anh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) cho biết chương trình "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" được triển khai với mục tiêu tập trung vào các nhu cầu thiết yếu của giáo dục vùng cao, ưu tiên những hạng mục có tác động trực tiếp đến việc dạy và học.
Chuyến đi tại Sơn La khép lại, nhưng với Phương Anh Đào, câu nói hồn nhiên của học sinh hôm ấy vẫn còn đọng lại. Đó không chỉ là niềm vui trước một món quà mới, mà còn là lời nhắc nhở về những khoảng cách trong điều kiện học tập giữa các vùng miền – và về giá trị của những hỗ trợ thiết thực, bắt đầu từ những điều tưởng chừng rất nhỏ.
Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập từ năm 2005. Với hơn 200 bưu cục phủ sóng gần 34 tỉnh thành trên toàn quốc cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ thông minh, 247Express cung cấp giải pháp vận chuyển linh hoạt, tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Hơn 20.000 khách hàng doanh nghiệp đã lựa chọn 247Express làm đối tác vận chuyển tin cậy.
Bình luận (0)