Các lều tạm dựng dọc bờ biển tại Deir al-Balah ở miền Trung Gaza (Ảnh: AP)
Những trận mưa lớn đầu tiên của mùa đông đã đổ xuống khu trại tạm Muwasi ở Dải Gaza hôm 15/11, khiến nước tràn vào nhiều lều bạt trong bối cảnh hạ tầng nơi đây bị tàn phá sau chiến tranh. Người dân cố đào rãnh và che lại bạt rách để ngăn nước, nhưng đồ đạc ít ỏi vẫn bị ướt, còn gió mạnh đe dọa làm đổ lều và cản trở việc tìm kiếm lương thực, nhu yếu phẩm.
Người đàn ông Palestine Bassil Naggar cho biết ông vừa mua một chiếc lều mới trên chợ đen với giá khoảng 712 USD vì chiếc lều cũ đã sờn rách, nhưng cả ngày vẫn phải tát nước khỏi lều khi mưa lớn trút xuống. Nhiều lều xung quanh cũng bị hư hỏng do ngập, trong khi khu trại không có hệ thống thoát nước, khiến các vũng nước sâu vài centimet xuất hiện khắp nơi.
Theo Liên hợp quốc, Muwasi đã tiếp nhận tới 425.000 người Palestine phải sơ tán hồi đầu năm nay, phần lớn sống trong lều tạm, sau khi chiến sự giữa Israel và Hamas buộc đa số trong hơn 2 triệu dân Gaza phải rời bỏ nhà cửa. Trước chiến sự, đây chủ yếu là vùng cồn cát chưa được phát triển, sau đó được quân đội Israel chỉ định là “khu vực nhân đạo” trong giai đoạn đầu của cuộc chiến.

Một bé trai chân trần đi trong mưa, mang theo can nhựa đựng nước ở khu Sheikh Radwan, TP Gaza (Ảnh: AP)
Cơ quan quốc phòng Israel phụ trách viện trợ nhân đạo ở Gaza cho biết đang cho phép đưa vào khu vực chăn, bạt dày chống rét. Tuy nhiên, các tổ chức cứu trợ cảnh báo lượng vật tư này không đủ khi nhiệt độ mùa đông xuống thấp và gió mạnh từ Địa Trung Hải quét qua.
Cuộc chiến nổ ra ngày 7/10/2023 khi lực lượng vũ trang do Hamas lãnh đạo tấn công miền Nam Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường và 251 người bị bắt làm con tin. Theo Bộ Y tế Gaza, chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza đã khiến 69.100 người Palestine thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Bộ này thuộc chính quyền Hamas nhưng do các bác sĩ và nhân viên y tế vận hành và được các chuyên gia độc lập đánh giá là lưu trữ số liệu tương đối đáng tin cậy.
Bình luận (0)