Sự việc Khánh xô xát với khách trong quán bar khiến người ta bị thương và đưa đơn kiện đến tai cha mẹ của Khánh. Ông Vệ và bà Liên lo lắng cho con trai, thấy tương lai của con mờ mịt. Năm lớp 12, vì đánh nhau với bạn bè mà phải đi tù 2 năm. Mãn hạn tù thì Khánh trở thành người có tiền án tiền sự nên khó xin việc làm. Thêm vào đó, bà Liên lo lắng Khánh sẽ không lấy được vợ vì các gia đình e ngại lý lịch của anh.
Ông Vệ không hài lòng khi bà Liên nhắc lại chuyện quá khứ của con trai. Khánh cũng nói mình không làm sai, chỉ tự vệ khi bị đánh.



Nhờ mối quan hệ của Tùng nên ông Vương đã đồng ý rút đơn kiện Khánh. Phương nhờ Tùng đưa đến gặp ông Vương để cám ơn. Ông Vương liền đề nghị Phương chuyển công việc sang bên công ty của mình vì cô là người có năng lực.

Phương đưa Tùng về nhà để gặp mẹ. Bà Ngọc vui mừng ra mặt khi thấy Tùng đến chơi. Bà vốn xem Tùng là người con rể như ý vì gia đình có điều kiện, học hành giỏi giang. Bà Liên liền mời Tùng đến dự đám giỗ bố của Phương. Bà cũng nhấn mạnh rằng đây là một buổi tiệc gia đình đơn giản, không có người ngoài.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Phương bê đĩa hoa quả lên cho mẹ và Tùng. Bà Liên thấy không khí vui vẻ nên mời Tùng ở lại ăn cơm. Thấy vậy Phương hốt hoảng, liên tục nháy mắt ra hiệu cho Tùng từ chối.



Quý vị đón xem diễn biến tiếp theo trong tập 15 Mùa hè năm ấy phát sóng lúc 20h tối nay (9/9) trên kênh VTV3!
Bình luận (0)