Tập 18 đánh dấu bước ngoặt lớn của diễn biến phim Mùa hè năm ấy khi Phương (Minh Thu) tận mắt chứng kiến mẹ hẹn gặp Khánh (Tô Dũng) và chính tai nghe những lời chua chát mà mẹ mình yêu cầu Khánh. Qua đó, Phương biết lý do vì sao từ khi cô du học về nước, Khánh cố tình xa lánh cô. Phương oán trách mẹ vì đã nhẫn tâm làm như thế với Khánh. Đồng thời, cô thương Khánh rất nhiều vì anh phải chịu đựng nhiều năm trời trong sự tổn thương như vậy.
Trích đoạn tập tiếp theo hé lộ Phương chủ động tìm về quê để gặp Khánh, để xin lỗi anh vì suốt bao năm qua anh phải chịu đựng những gì mà cô không hề hay biết. Từ đây, nhiều tình huống thú vị xảy ra, đưa họ xích lại gần nhau. "Chưa bao giờ quên luôn" - Khánh nói về câu hỏi Hóa học thời cấp ba, nhưng cũng dường như là lời khẳng định anh chưa bao giờ quên Phương, chưa bao giờ quên mối tình đầu đẹp đẽ.


Ly - cô bạn thân của Phương - cũng là một thành viên của nhóm bạn hồi cấp ba. Nếu trước đây, Ly khó chịu và cho rằng Khánh đã thay đổi sau khi ra tù, thì bây giờ, khi biết sự thật, hy vọng Ly vẫn giữ tình bạn đẹp với Khánh như thời học sinh. Cô động viên Phương hiện tại nên sống vì mình và vì những người yêu thương mình.


Quý vị đón xem diễn biến trong các tập tiếp theo của Mùa hè năm ấy phát sóng lúc 20h thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh VTV3!

Bình luận (0)