Na Uy không chiến thắng nhờ may mắn mà đó là sự kiên trì với một hệ thống chiến thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng (Ảnh minh hoạ: AP)
Đằng sau màn tỏa sáng của Erling Haaland là một đấu pháp được chuẩn bị kỹ lưỡng, trong khi Selecao một lần nữa gục ngã bởi những cơ hội bị bỏ lỡ và những quyết định chưa thực sự hợp lý.
Na Uy thắng bằng bản lĩnh và đấu pháp sắc bén
HLV Phạm Minh Đức cho rằng chiến thắng của Na Uy hoàn toàn xứng đáng sau những gì họ thể hiện. Theo ông, Brazil đã tạo ra rất nhiều cơ hội, thậm chí sở hữu cả quả phạt đền, nhưng việc liên tục bỏ lỡ khiến họ phải trả giá theo quy luật khắc nghiệt của bóng đá. Trái lại, Na Uy biết cách tận dụng thời cơ, duy trì sự kỷ luật và phát huy tối đa điểm mạnh của mình để giành quyền đi tiếp. "Nếu Haaland là người kết liễu trận đấu thì phía sau tiền đạo của Manchester City là cả một hệ thống vận hành hiệu quả".

ĐT Na Uy ăn mừng chiến thắng sau trận đấu (Ảnh: AP)
BTV Minh Tân đánh giá bước ngoặt lớn nhất đến từ sự điều chỉnh nhân sự của HLV Stale Solbakken ngay đầu hiệp hai khi tung Andreas Schjelderup vào sân. Không sở hữu tốc độ vượt trội như Antonio Nusa, cầu thủ trẻ đang khoác áo Benfica lại mang đến sự biến hóa trong những tình huống xử lý và liên tục khiến hành lang phải của Brazil rơi vào tình trạng báo động. Na Uy kiên trì khai thác đúng điểm yếu đó. Schjelderup nhiều lần bó vào trung lộ rồi thực hiện những quả tạt sớm bằng chân phải, tạo điều kiện để Haaland phát huy khả năng chọn vị trí và dứt điểm. Hai bàn thắng của đội bóng Bắc Âu đều xuất phát từ kịch bản gần như giống hệt nhau, cho thấy đây không phải khoảnh khắc ngẫu hứng mà là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng.
Nhà báo Việt Nhật cũng dành nhiều lời khen cho bản lĩnh của đại diện Bắc Âu. Theo anh, Na Uy có những thời điểm phải chịu sức ép rất lớn, nhưng không hề đánh mất sự bình tĩnh. Odegaard vẫn tự tin cầm bóng ở những phút cuối, trong khi Haaland tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một trung phong hàng đầu với cú dứt điểm ngoài vòng cấm khiến Alisson Becker hoàn toàn bất lực. "Na Uy còn chinh phục người hâm mộ bằng tinh thần thi đấu phóng khoáng. Sau nhiều năm vắng bóng ở World Cup, họ bước vào giải với tâm lý thoải mái và khát khao tạo nên bất ngờ".

Các khách mời tham gia bình luận
BLV Quang Tùng nhận định mỗi kỳ World Cup đều sản sinh những người hùng mới và Haaland đang đứng trước cơ hội trở thành biểu tượng của giải đấu năm nay. Bảy bàn thắng chỉ sau năm trận đầu tiên tại World Cup là con số đủ để khẳng định chân sút người Na Uy đã sẵn sàng bước lên hàng ngũ những ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới.
Brazil nên tự trách mình
Nếu Na Uy xứng đáng được ca ngợi bởi sự hiệu quả và bản lĩnh, thì Brazil chỉ còn biết tự trách mình sau một trận đấu mà họ tạo ra đủ cơ hội để định đoạt số phận. Ngay trong hiệp một, Bruno Guimaraes rồi Endrick đều có những cơ hội ngon ăn nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Khi những pha bỏ lỡ liên tiếp xuất hiện, Selecao đã phải trả giá trước một đối thủ lạnh lùng và biết tận dụng từng sai lầm nhỏ nhất.
Nhà báo Việt Nhật cho rằng thất bại này không đến từ yếu tố lịch sử hay sự may rủi, mà xuất phát từ chính những gì Brazil thể hiện trên sân. Theo anh, đội bóng áo vàng-xanh đã không đủ sắc bén trong những thời điểm quyết định, để rồi tự đánh mất quyền kiểm soát trận đấu.

Ảnh: AP
Những điều chỉnh chiến thuật của HLV Carlo Ancelotti cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều. HLV Phạm Minh Đức nhận định việc đưa Neymar lên đá trung phong trong khi Endrick phải dạt cánh khiến hàng công Brazil đánh mất sự cân bằng. Chỉ Vinicius Junior được chơi đúng sở trường, còn hai vị trí còn lại đều không phát huy được điểm mạnh. Ngoài ra, việc tung Ederson vào sân và chuyển sang hệ thống thiên về phòng ngự khiến Brazil nhường hẳn thế trận cho Na Uy. Trong khi hàng tiền vệ không còn giữ được bóng, cánh phải với bộ đôi Danilo và Endrick liên tục bị Schjelderup khai thác, tạo tiền đề cho hai bàn thắng quyết định của Haaland.
Cách hành xử của Neymar cũng trở thành tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận. Sau khi thực hiện thành công quả phạt đền rút ngắn tỷ số, tiền đạo 34 tuổi dành thời gian đáp trả những màn khiêu khích của thủ môn Na Uy thay vì nhanh chóng đưa bóng về giữa sân để nuôi hy vọng tìm bàn gỡ. BTV Minh Tân cho rằng trong khoảnh khắc ấy, Neymar đã để cảm xúc lấn át. Dẫu vậy, HLV Phạm Minh Đức lại bày tỏ sự cảm thông khi cho rằng những áp lực khổng lồ ở một trận đấu loại trực tiếp, cùng những đòn tâm lý từ đối phương, khiến bất kỳ cầu thủ nào cũng khó giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối.

Neymar đổ gục xuống sân sau tiếng còi mãn cuộc (Ảnh: AP)
Điều khiến người hâm mộ tiếc nuối hơn cả là hình ảnh Neymar bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc. Theo BLV Huy Phước, đó có thể là khoảnh khắc số 10 nhận ra mình vừa khép lại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Những giọt nước mắt ấy không chỉ nói lên nỗi đau của kẻ thua cuộc, mà còn là sự tiếc nuối của cả một thế hệ từng được kỳ vọng sẽ đưa Brazil trở lại đỉnh cao thế giới.
Na Uy đã viết tiếp câu chuyện đẹp nhất của mình tại FIFA World Cup 2026™. Từ những màn ăn mừng Viking Clap vang dội trên khán đài cho đến hình ảnh đội trưởng Martin Odegaard trao chiếc dùi trống cho Haaland, tất cả đều cho thấy một tập thể đang sống trong những ngày tháng rực rỡ nhất của bóng đá nước nhà. Chiến thắng trước Brazil không chỉ giúp Na Uy giành vé vào tứ kết, mà còn khẳng định họ không còn là "hiện tượng" của giải đấu. Với một tập thể gắn kết, đấu pháp rõ ràng và một Haaland đang đạt phong độ bùng nổ, đội bóng Bắc Âu hoàn toàn có cơ sở để mơ về hành trình còn dài phía trước.
Đối với Brazil, thất bại này thêm một lần nối dài chuỗi ký ức buồn trước các đại diện châu Âu ở vòng knock-out World Cup. Và sau tiếng còi mãn cuộc, điều còn đọng lại không chỉ là chiến thắng của Na Uy, mà còn là cảm giác một chương huy hoàng của bóng đá Brazil đã lặng lẽ khép lại cùng những giọt nước mắt của Neymar.
Bình luận (0)