Nắng Lên Bản - Những mùa hè nở trên miền đất đỏ

VTV.vn - Tại nhiều điểm trường vùng sâu ở Gia Lai, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, học sinh ít có cơ hội tiếp cận các hoạt động giáo dục trải nghiệm như STEM hay ngoại ngữ.

Nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách này, từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 năm 2026, các thành viên trong dự án Nắng Lên Bản thuộc Tổ chức giáo dục American Study (bao gồm các học sinh trung học từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức một chuyến đi thiện nguyện đầy ý nghĩa. Hành trình của những người trẻ nhiệt huyết đã dừng chân và giúp đỡ 3 địa điểm tại Pleiku và Kon Tum: Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (Xã Al Bá), Cô nhi viện Vinh Sơn 2 (Kon Tum) và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Nay Der (Chư A Thai).

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn vào chiều ngày 22 tháng 6 là Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân. Dù điểm trường nằm trên một khuôn viên không quá rộng, hành lang và bậc thềm thường phủ lớp bụi mỏng của nền đất đỏ, nhưng các phòng học luôn được đội ngũ giáo viên giữ gìn gọn gàng, đầy đủ ánh sáng. Tại đây, đoàn đã triển khai các hoạt động dạy học, tổ chức trò chơi và lắp đặt đèn năng lượng mặt trời. Trong lớp học STEM, các em nhỏ được làm quen với hộp hologram và xe mô hình lắp ráp. Những bỡ ngỡ, e dè ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự thích thú khi các em được tự tay vặn ốc vít hay dán chi tiết trang trí. Khoảnh khắc hình ảnh ba chiều hiện lên trong chiếc hộp hologram đã khiến Sam, Thanh và nhiều học sinh không giấu nổi sự tò mò, liên tục chuyền tay nhau khám phá.

Nắng Lên Bản - Những mùa hè nở trên miền đất đỏ - Ảnh 1.

Các thành viên trong dự án đang dạy các em nhỏ lắp ráp tại khu vực trải nghiệm STEM

Song song với lớp STEM, lớp học tiếng Anh trở nên rộn ràng hơn dưới sự hướng dẫn của những thành viên khác và đặc biệt là Henry Herzog – thành viên dự án mang hai dòng máu Việt - Đức. Thông qua các thẻ ghi nhớ (flashcards) và trò chơi tương tác, Henry đã truyền tải kiến thức một cách sinh động. Chia sẻ về trải nghiệm này, Henry bộc bạch: "Dù còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận tài nguyên và giáo dục, các em vẫn luôn hiếu kỳ, tích cực và khát khao được học tập nhiều hơn. Chính gương mặt non nớt nhưng đầy hy vọng ấy đã truyền cảm hứng cho em rất nhiều." Cùng với những giờ học bổ ích, đoàn còn tổ chức các trò chơi vận động như kéo co, ném vòng, đồng thời trao tặng 30 phần quà cho học sinh có thành tích nổi bật, bánh kẹo cho toàn trường và 3 chiếc đèn năng lượng mặt trời để thắp sáng không gian nơi đây. Giữa sân trường phủ đầy đất đỏ, những bộ đồng phục bạc màu của các em đã nhắc nhở những người trẻ về sự đối lập điều kiện sống và ý nghĩa lớn lao của mỗi cơ hội giáo dục được trao đi.

Nắng Lên Bản - Những mùa hè nở trên miền đất đỏ - Ảnh 2.

Các học sinh của dự án Nắng Lên Bản trao tặng đèn năng lượng mặt trời cho điểm trường Tiểu học Bùi Thị Xuân - xã Al Bá

Tiếp nối hành trình, sáng ngày 23 tháng 6, đoàn Nắng Lên Bản mang yêu thương đến với Mái ấm Tình thương Vinh Sơn 2 tại Kon Tum. Khoảng cách giữa những người xa lạ nhanh chóng bị xóa nhòa khi các em nhỏ tại mái ấm cất lên tiếng hát đồng ca trong trẻo để chào đón đoàn. Buổi giao lưu diễn ra sôi nổi với chuỗi trò chơi vận động như nhảy bao bố, đua xe mô hình, ném vòng và kéo co. Đặc biệt, chính các em nhỏ cũng hào hứng hướng dẫn lại cho các anh chị tình nguyện viên những trò chơi quen thuộc của địa phương. Sau giờ phút vận động, không gian chùng xuống đầy bình yên khi các em tự do chọn góc vẽ tranh, tô màu, đánh cầu lông hay đơn giản là ngồi thưởng thức ly Milo dằm và trò chuyện cùng các anh chị. Những bức tranh vẽ cầu thủ bóng đá, vẽ bác sĩ, giáo viên hay đàn bò biết bay dưới nước đã phản ánh một thế giới nội tâm phong phú và những ước mơ đang được nuôi dưỡng từng ngày trong một môi trường được các nhà hảo tâm chung tay xây dựng khang trang. Trước khi chia tay, đoàn đã trao tặng sữa, sách vở, màu vẽ và dụng cụ thể thao, góp phần bổ sung nguồn học liệu và đồ dùng sinh hoạt cho mái ấm.

Nắng Lên Bản - Những mùa hè nở trên miền đất đỏ - Ảnh 3.

Ảnh tập thể và tranh vẽ của các bạn nhỏ ở Mái ấm Vinh Sơn 2 và các bạn học sinh trong dự án Nắng Lên Bản

Không dừng lại ở đó, điểm đến cuối cùng của đoàn là Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Nay Der. Nhờ cơ sở vật chất mới được xây dựng khá khang trang, các hoạt động giáo dục tại đây diễn ra vô cùng thuận lợi. Đoàn đã mang đến các lớp học tư duy như giải Sudoku cho học sinh tiểu học, lớp tiếng Anh qua thẻ ghi nhớ và lớp mỹ thuật thực hành tranh cát, phối màu sáp để kích thích sự sáng tạo tự do. Tuy nhiên, điểm nhấn đặc biệt nhất tại điểm trường này chính là chương trình hỗ trợ năng lượng. Đoàn đã tiến hành lắp đặt 3 đèn năng lượng mặt trời tại trường và 4 đèn tại nhà Rông – nơi sinh hoạt cộng đồng của thôn K'Pen. Ý nghĩa hơn cả, các bạn học sinh đã tự nghiên cứu, lắp ráp và bàn giao cho trưởng thôn một hệ thống phát điện thủy lực nhằm tận dụng nguồn nước từ các khe suối vào mùa mưa.

Nắng Lên Bản - Những mùa hè nở trên miền đất đỏ - Ảnh 4.

Trao tặng những phần quà học tập như vở viết, bút mực, bút chì cho các bạn nhỏ tại điểm Trường Phổ thông dân tộc bán trú Nay Der - Chư A Thai

Đón nhận món quà thiết thực này, ông Đinh Bluih, một người dân địa phương, phấn khởi chia sẻ: "Có điện thì bà con thuận tiện hơn nhiều. Con em có điều kiện học hành, sinh hoạt cũng ổn định hơn. Bây giờ được lắp thêm đèn năng lượng mặt trời thì bà con rất mừng. Dù mất điện lưới, nhà Rông vẫn có ánh sáng để phục vụ sinh hoạt chung."

Nắng Lên Bản - Những mùa hè nở trên miền đất đỏ - Ảnh 5.

Đoàn học sinh Nắng Lên Bản tại điểm trường Phổ thông Dân Tộc Bán trú Nay Der

Khép lại những ngày rong ruổi trên miền đất đỏ Tây Nguyên, chuyến đi không chỉ để lại nụ cười cho các em nhỏ mà còn gieo vào lòng những người trẻ những bài học sâu sắc. Em Nguyễn Trâm Anh, Quản lý dự án, trải lòng: "Em nhận ra rằng sự phát triển có thể mang lại nhiều cơ hội, nhưng chính lòng nhân ái và sự chung tay của cộng đồng mới tạo nên những giá trị bền vững." Ký ức về những buổi sáng mây vương trên đồi, những con đường đất đỏ dẫn vào buôn làng và mái nhà Rông lặng lẽ đã in sâu vào tâm trí các thành viên. Nắng Lên Bản tin rằng, với thiên nhiên trong lành và bản sắc văn hóa độc đáo, Tây Nguyên sẽ tiếp tục vươn mình phát triển, miễn là những bước tiến ấy luôn song hành cùng việc gìn giữ trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ và tình người ấm áp của vùng đất này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.