Cô Maho Yamaguchi, thành viên của ban nhạc pop NGT48, lên sân khấu xin lỗi vì đã "làm phiền". Lưng gập xuống đến mấy lần sau khi lên mạng xã hội tố cáo vụ việc tháng trước bị 2 người đàn ông tấn công tại nhà và ban quản lý ban nhạc mặc dù sau đó biết về vụ việc nhưng đã không làm gì để bảo vệ cô.
Đa phần các post trên mạng xã hội cho rằng không thể chấp nhận việc Maho Yamaguchi phải xin lỗi, cho rằng mọi cô gái phải được nói lên khi bị tấn công và được hưởng công lý chứ không phải bị ép phải im lặng nếu không sẽ bị đổ cho là ngườ có tội.
Trong một video trực tiếp đăng lên mạng xã hội Twitter trong tuần này, cô ca sĩ 23 tuổi kể rằng cô đã bị 2 người đàn ông đột nhập vào nhà, bịt miệng cô và đẩy cô xuống sàn. May mắn do có chuông cửa nên 2 người này buông ra và cô chạy thoát. Sau đó, 2 người này có bị bắt nhưng đã được thả mà không bị buộc tội.
Trên mạng xã hội, dư luận cũng nhân câu chuyện này mà lên tiếng thêm về những đối xử bất công khác trong ngành giải trí đối với các ngôi sao nữ. Như một ngôi sao ca nhạc khác, Minami Minegishi của ban nhạc AKB48 đã phải cạo đầu xin lỗi vì đã qua đêm với một người bạn trai sau khi bị công khai chế giễu và mất vị trí chủ chốt trong ban nhạc.

Nữ ca sĩ Maho Yamaguchi.
Hiện đã có hơn 26.000 người ký vào đơn yêu cầu ban quản lý của ban nhạc NGT48 phải xin lỗi nữ Yamaguchi và người trực tiếp quản lý cô phải từ chức.
Theo các chuyên gia, các nữ ca sĩ Nhật Bản phải có các động thái xoa dịu sau khi bị công kích vì những hành vi không phải là lỗi của họ là do xã hội Nhật Bản đề cao đức tính chịu đựng. Ở đàn ông thì thể hiện bằng nỗ lực làm việc đến kiệt sức, còn ở phụ nữ là chịu đựng những hành xử tiêu cực đối với họ. Đại đa số các nạn nhân cưỡng hiếp ở Nhật Bản không báo cảnh sát vì xấu hổ, vì tin rằng mình cũng "có lỗi" hoặc vì không tin rằng sẽ được hưởng công lý.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)