Ông được đông đảo bạn đọc đánh giá cao về các tác phẩm của mình, trong đó phải kể đến những câu chuyện có khả năng truyền cảm hứng đặc biệt nhất như “Liều thuốc cho tâm hồn”. “Những vòng tay ấm” sẽ đem đến cho bạn ý nghĩa sâu sắc từ những câu chuyện rất đỗi bình dị, thân thương như chính vòng tay trao gửi. Tất cả đều xoay quanh những vấn đề trong cuộc sống.
“Có những lúc cuộc sống dường như vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chúng ta - khi bạn nhận ra rằng mình không thể giúp đỡ ai khác bởi cuộc sống của mình cũng đã quá rối rắm - thì chính lúc đó chúng ta mới cần phải cố rướn thêm chút nữa”. Thay vì việc cứ cắm đầu chạy mãi trong một vòng quay vô tận, hãy mở lòng và bạn sẽ nhận thấy nhiều điều thú vị khác, rằng những nỗ lực của mình thật đáng quý.
Bạn sẽ tìm thấy những câu chuyện hết sức cảm động về tình thương, niềm tin yêu cuộc sống và sự sẻ chia. Cuốn sách đề cập nhiều hơn cả là những mối quan hệ gần gũi từ phía gia đình và bạn bè. Có những sự động viên chia sẻ hết sức đơn giản, nhưng chất chứa cả tấm lòng. Đôi khi đó chỉ bằng một câu nói của người cha động viên con gái của mình vượt qua kì thi đấu quyết định, dù biết cô không thể đạt được thành tích như mong đợi. Đôi khi chỉ bằng những vòng tay ôm xiết của lũ trẻ mang lại niềm tin vào cuộc sống cho một cô giáo mới phát hiện mình mắc chứng ung thư. Hay như đôi khi chúng ta từ bỏ những giấc mơ con của mình để thực hiện những ước mơ lớn hơn của người khác… Tất cả hành động dù nhỏ thôi nhưng lại có sự ảnh hưởng rất lớn đến người khác. Và bất kể dù bạn làm gì thì điều đó cũng thật tuyệt.
Tình bạn luôn là thứ làm tăng hương vị cho cuộc sống của mỗi chúng ta. Cuốn sách cũng sẽ chỉ cho bạn thấy nhiều ví dụ về tình bạn lớn lao, cao cả. Đó là câu chuyện của một cô gái dành tất cả tình yêu thương trọn vẹn, vô điều kiện của mình để khiến bạn thân nhất vượt qua những nỗi đau về tinh thần và thể xác sau vụ tai nạn khủng khiếp. Là sự tha thứ cảm thông để bù đắp cho những sai lầm và khác biệt…
Có những nhân vật mà thậm chí ngay cả khi gấp trang sách lại rồi, bạn cũng sẽ không thể nào quên được. Hình ảnh người mẹ cố gắng chống chọi với căn bệnh ung thư của mình để thực hiện ước nguyện cuối là được chứng kiến lễ tốt nghiệp của con trai. Hay như người chồng 75 tuổi thể hiện tình yêu với vợ mình trong suốt 48 năm trời bằng việc pha cà phê và mang cho vợ mỗi buổi sáng. Và một sinh viên quyết tâm xin thầy hiệu trưởng để được vào học chỉ với 18USD... Điều đó cho thấy tất cả chúng ta có thể đạt được mục tiêu của mình nếu biết giữ vững quyết tâm và kiên định niềm tin. Mỗi chúng ta không cần phải tự biến mình thành người hoàn hảo. Và để làm được những điều kì diệu trong cuộc sống, không cần đến gì khác ngoài những vòng tay sưởi ấm cho tâm hồn.
Bình luận (0)