Ngày trở về của những người được đặc xá: Khép lại lỗi lầm, mở ra hy vọng

VTV.vn - 9.950 người được đặc xá trong đợt này trở về với gia đình, mang theo khát vọng làm lại cuộc đời và niềm tin vào tương lai.

Hôm nay, 9.950 người bước qua cánh cổng trại giam để bắt đầu một hành trình mới. Đằng sau mỗi tờ giấy chứng nhận đặc xá là niềm vui đoàn tụ, là sự chờ đợi của người thân và cả khát vọng làm lại cuộc đời.

Tại lễ công bố quyết định đặc xá ở một cơ sở giam giữ, 227 người được trao giấy chứng nhận đặc xá. Người lớn tuổi nhất 62 tuổi, người trẻ nhất mới 19 tuổi. Mỗi cái tên được đọc là một câu chuyện, một cảm xúc khác nhau.

Trong số những người được đặc xá có anh Hoàng Hải Quang (Hà Nội), được giảm thời hạn chấp hành án 6 tháng. Anh cho biết bản thân luôn day dứt về lỗi lầm đã gây ra khi uống rượu rồi gây tai nạn giao thông. Điều anh mong mỏi nhất là được trở về nhà, bù đắp cho người thân và trở thành một người cha tốt của con gái.

Ngày trở về của những người được đặc xá: Khép lại lỗi lầm, mở ra hy vọng- Ảnh 1.

Không chỉ nhận giấy chứng nhận đặc xá, những người được trở về còn được cấp căn cước công dân, sim điện thoại, chứng chỉ nghề và một khoản hỗ trợ ban đầu. Những chuyến xe lần lượt đưa người được đặc xá rời khỏi cổng trại giam. Bên ngoài, người thân đã chờ đợi từ sớm. Những cái ôm, những giọt nước mắt và nụ cười đoàn tụ khiến khoảnh khắc trở về trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Với nhiều người, sự yêu thương của gia đình chính là điểm tựa lớn nhất để bắt đầu lại. Ngày về hôm nay một lần nữa giúp nhiều người từng lầm lỗi hiểu rằng pháp luật nghiêm minh nhưng luôn mở ra cơ hội phục thiện cho tất cả mọi người. Nhưng điều quan trọng hơn hết là đừng bao giờ vi phạm pháp luật.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.