Ở một góc khác của đời sống, những món đồ tưởng chừng rất bình thường như quần áo lại trở thành cách để sẻ chia và tiếp sức cho những em nhỏ đang cần được giúp đỡ.
Tại TP Hồ Chí Minh, có một hoạt động rất đặc biệt: Mỗi lượt "chốt đơn" không chỉ là mua sắm, mà là thêm một phần quà Tết, thêm một niềm vui gửi tới các bệnh nhi ung thư và các em nhỏ mồ côi sau đại dịch COVID-19. Đây là hoạt động thường niên của Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh nhằm sẻ chia yêu thương với các em trước thềm năm mới.

60 phút livestream, hơn 150 sản phẩm được bán. Có người livestream chuyên nghiệp, có người lần đầu nhưng suốt những ngày qua, các nghệ sĩ tại TP Hồ Chí Minh đã thay nhau livestream để bán số quần áo được quyên góp.
''Hôm nay thật sự là một trải nghiệm rất vui, và khách hàng của mình cũng rất dễ thương. Mọi người biết số tiền mà mình bán được dùng để làm từ thiện thì khách hàng rất thích, có những chị sẵn lòng mua rất nhiều, có những chị mua năm 5-7 món đồ, mười mấy cái quần, mười mấy cái áo mà vẫn rất nhiệt tình'', doanh nhân Hoàng Thanh Nga chia sẻ.


Mỗi người một việc, người bán hàng, người soạn quần áo, người đóng gói. Ở một góc khác, những giỏ quà đang được gói ghém cẩn thận. Không chỉ là bánh kẹo hay sữa và gấu bông, mà còn là sự quan tâm được đặt vào từng chi tiết nhỏ.
Gần 500 triệu đồng được quyên góp, mang đến hơn 700 phần quà Tết, là từng ấy nụ cười và niềm háo hức hiện rõ trên gương mặt các bệnh nhi đang điều trị ung thư và các em nhỏ mồ côi sau đại dịch COVID-19.
Vui vì được nhận quà và được yêu thương. Nụ cười trẻ thơ cứ thế lan tỏa, để trong khoảnh khắc này, Tết như đến sớm hơn một chút. Một hoạt động thường niên của Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh, yêu thương được nối dài, lặng lẽ tiếp sức cho hành trình phía trước của các em.
Bình luận (0)