Vân Sơn sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật sân khấu và điện ảnh. Anh trai ông là nghệ sĩ Nguyễn Dương, chị dâu là nghệ sĩ Thu Tuyết. Ông gọi cố nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín là cậu ruột, là anh họ của đạo diễn - nhà sản xuất Charlie Nguyễn và diễn viên - võ sư Johnny Trí Nguyễn.
Bước vào nghệ thuật từ tuổi 17, Vân Sơn hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật và nổi bật với vai trò nghệ sĩ hài với thời đỉnh cao trong những năm 80-90. Ngoài ra, Vân Sơn còn được đông đảo khán giả nhớ đến khi là người lồng tiếng cho nhiều diễn viên Hồng Kông (Trung Quốc) đình đám, tiêu biểu là Châu Tinh Trì.
Quyết định trở về nước và nhận lời tham gia đóng vai chính trong phim Đại tiệc trăng máu 8, Vân Sơn gây bất ngờ với vai diễn Tâm OK - một đạo diễn chuyên làm "phim rác" với tiêu chí nhanh, gọn miễn sao có tiền bỏ túi. Nhưng quan điểm làm việc này của Tâm OK đã khiến con gái của ông (Lâm Thanh Mỹ đóng) vô cùng thất vọng, xấu hổ. Với quyết tâm làm một bộ phim tử tế, để đời, Tâm OK nhận lời tham gia một dự án mà các ngôi sao uy tín trong giới đều chối từ.
PV: Trong dàn diễn viên Đại tiệc trăng máu 8, sự xuất hiện của danh hài Vân Sơn nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Vì sao, đến thời điểm này ông quyết định nhận lời, chính thức hòa mình vào guồng quay sôi động của đời sống điện ảnh Việt Nam?
Nghệ sĩ Vân Sơn: Tôi là một người kỹ tính, kén chọn với các hoạt động nghệ thuật mà mình tham gia. Phải hay và phù hợp thì mới làm. Nếu không đáp ứng được yêu cầu cao về chuyên môn mà tôi đặt ra cho mình thì sẽ khó làm việc cùng nhau.

Nghệ sĩ Vân Sơn thu hút sự chú ý khi xuất hiện ở các buổi ra mắt phim Đại tiệc trăng máu 8
Khoảng những năm 2012-2013 tôi cũng nhận được nhiều lời mời, nhiều kịch bản gửi tới. Nhưng có khi đọc vài trang tôi xin gửi lại vì thấy không phải là kịch bản điện ảnh. Một số kịch bản tốt nhưng vai diễn mà tôi được mời lại không có sự phát triển hợp lý, tôi cũng không nhận. Hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, Vân Sơn may mắn được khán giả thương thì phải chọn những dự án tốt để khán giả tin mà tiếp tục ủng hộ. Nếu chỉ vì tình cảm hay nhất là vì tiền thì cũng có thể dẫn tới những điều không hay lắm.
Khi nhìn lại quãng thời gian hoàng kim của mình với những sân khấu hài, ông có suy nghĩ ra sao. Với điện ảnh, ông mong muốn tìm được điều gì khi viết tiếp ước mơ ở tuổi 65?
Với sân khấu tấu hài, tôi không tiếc nuối vì biết rằng mình đã tận hiến, đã trọn vẹn với nghề. Khi nhìn lại tôi vui, vui vì mình đã có cơ hội mang tất cả khả năng, tâm huyết và được khán giả đón nhận, yêu thương. Đến giờ nhiều người vẫn xem đi xem lại các tiểu phẩm hài của Vân Sơn, không phải chỉ là người lớn tuổi hoài niệm đâu mà còn có cả các bạn trẻ Gen Z nữa.

Ở tuổi 65, nghệ sĩ Vân Sơn có màn tái xuất ấn tượng với điện ảnh
Bước vào điện ảnh, với tôi là sự nối tiếp đam mê thời tuổi trẻ. Khi mười mấy tuổi, tôi luôn nhìn cậu mình - cố nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín - như thần tượng. Cũng ấp ủ ước mơ làm tài tử điện ảnh. Nhưng lựa chọn sau đó lại đưa tôi tới với sân khấu hài. Tôi nghĩ mỗi người có định mệnh của mình. Hài đã "nuôi" tôi nhưng đam mê, ước mơ vẫn còn đó, vẫn cháy bỏng từ những lúc được đóng các vai phụ lắm, thậm chí còn không có thoại.
Tâm thế của tôi như vậy đó khi về Việt Nam và cùng với anh chị em nghệ sĩ, ekip thực hiện Đại tiệc trăng máu 8.
Ông có chuẩn bị tinh thần trước rằng, bộ phim điện ảnh chiếu rạp Việt đầu tiên mà mình đóng vai chính lại được "thử lửa" trong cuộc đua được xem là kịch tính hiếm có ở thời điểm nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 này?

Trong phim, nghệ sĩ Vân Sơn và Lâm Thanh Mỹ đóng vai hai bố con. Họ đi từ sự khác biệt, xung đột căng thẳng về thế hệ, tư duy làm phim cho đến khi tìm được chung tiếng nói và cùng cống hiến hết mình cho nghệ thuật

NSƯT Đức Khuê và nghệ sĩ Vân Sơn lần đầu hợp tác trên màn ảnh
Vấn đề khiến tôi suy nghĩ đầu tiên và nhiều nhất đó là phải làm cho thật tốt, làm hết sức mình trước đã. Trước trở về Việt Nam, tôi vẫn thường xuyên xem phim, theo dõi tình hình điện ảnh nước nhà, biết được phần nào về không khí chạy đua ở phòng vé. Nếu nói không háo hức, không chờ đợi là không đúng. Nhìn thấy anh chị em nghệ sĩ đạt được nhiều thành công trước đó tôi mừng cho họ nhưng không vì thế mà gấp gáp khi nhận lời tham gia, cũng không đặt ra áp lực quá nhiều áp lực cho mình.
Mỗi nghệ sĩ có khả năng khác nhau, rồi cũng cần thêm yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa để có được thành công.
Quá trình thực hiện bộ phim, việc hợp tác với các nghệ sĩ, nhất là những người trẻ trong các thử thách khó như cú one shot với thời lượng kỷ lục 35 phút mang đến cho ông những cảm xúc gì?
Khi diễn tôi hoàn toàn nhập tâm vào vai ông Tâm. Để khi khán giả vào rạp, có thể ban đầu nghĩ tới Vân Sơn là nghĩ diễn hài nhưng sau đó lại chỉ thấy ông Tâm với bộ phim tâm huyết của ông ấy. Đó là điều tôi vui nhất.
Còn khi "xả vai" ông Tâm rồi, nhìn lại hậu trường làm phim, tôi thấy anh em nghệ sĩ, nhân viên hậu trường đã nỗ lực vô cùng để làm nên 35 phút đầu tiên. Hơn 100 con người phải suy nghĩ cùng hướng, như thể chung hơi thở, đập chung một nhịp tim vậy. Một người sai là sẽ kéo theo tất cả cùng sai và phải làm lại.

Cảnh quay xúc động của nhân vật đạo diễn Tâm OK
Với phần tôi, nếu nói không khó để vào vai là không đúng. Khó chứ, mình cũng đã lâu mới đóng phim ở Việt Nam. Nhưng ngộ lắm, anh em diễn viên như có "thần giao cách cảm" vậy, đến một điểm nào đó sẽ "chạm" với nhau.
Một vài ngày đầu, tôi chưa theo kịp cách làm việc của anh em trẻ hiện nay. Nhưng sau đó thì mọi thứ vào guồng. Thú vị ở chỗ, vai của tôi là đạo diễn nên có cơ hội tương tác với hầu hết các diễn viên, các bộ phận hậu trường nên hiểu thêm về sự cố gắng của mọi người như thế nào.
Điều tôi rất thích là các bạn làm việc chuyên nghiệp và đúng giờ. Một người luôn đúng giờ như tôi vô tình có khi lại hơi trễ vì chưa quen việc tính toán, ước lượng thời gian với điều kiện đường xá, thời gian di chuyển.

Vân Sơn trong cảnh quay đẩy cao trào cảm xúc cho nhân vật do Miu Lê đảm nhận
Ngoài ra các bạn trẻ diễn cũng rất hay, có cả ngoại hình và cả thoại tốt, tự nhiên. Bạn biết không, quay phim cực lắm. Suốt 26 ngày liền, lịch trình của chúng tôi kín mít từ sáng sớm tới tối khuya. Làm xong Đại tiệc trăng máu 8 tôi sụt mất 3-4 kg. Nếu không đam mê thực sự, tôi nghĩ làm phim rất khó.
Khán giả hẳn cũng mong muốn được biết thêm nhiều điều về cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Vân Sơn - một người dù không trực tiếp hiện diện trong đời sống điện ảnh nước nhà nhưng vẫn rất thân quen qua những bộ phim mà ông lồng tiếng.
Mọi người hay nhắc tới Vân Sơn lồng tiếng cho Châu Tinh Trì vì các bộ phim của ông ấy rất gần gũi. Và có thể vì khán giả coi thấy hợp quá nên nhớ hoài. Xin chia sẻ thêm rằng, không phải Vân Sơn bắt chước, nói ra cho giống giọng Châu Tinh Trì hay các nhân vật nào khác mà là thoại theo tính cách, lột tả tâm lý, tình cảm của nhân vật. Ngoài ra tôi còn lồng tiếng, chuyển âm cho cả Lưu Đức Hoa, Thành Long... cũng như nhiều ngôi sao thời điểm đó.
Cuộc sống của tôi cũng bình thường thôi và không có áp lực, không phải chạy đua... với tiếng chuông báo thức. Ở tuổi 65 tôi vẫn duy trì rèn luyện sức khỏe, cân đối việc ăn uống. Có thời điểm tôi từng nặng 85kg nhưng giờ tập luyện, xiết cơ, tăng sức bền, duy trì cân nặng ở ngưỡng hơn 70kg để hình thể gọn gàng phù hợp với công việc và không tạo áp lực cho xương khớp.
Xin cảm ơn nghệ sĩ Vân Sơn!
Bình luận (0)