Sáng 23/7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, Công an Thành phố đã tổ chức Chương trình Họp mặt thân nhân liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng với chủ đề "Tri ân người giữ lửa"; đồng thời trao tặng ảnh phục dựng cho 54 gia đình liệt sĩ đợt 1, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung và Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, dâng hương tưởng niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Các hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi sự kiện "Đền ơn đáp nghĩa" của thành phố, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027).
Ký ức đong đầy nước mắt ngày nhận lại di ảnh người thân
Tại buổi lễ, giữa không gian nghẹn ngào cảm xúc, việc đón nhận những tấm di ảnh được phục dựng tỉ mỉ đã khiến những mảnh ký ức thời chiến qua lời kể của các thân nhân liệt sĩ vỡ ùa trong giọt nước mắt



Mỗi tấm chân dung sống động không chỉ là một kỷ vật vô giá, mà là sự trở về linh thiêng của những người chồng, người cha sau hàng chục năm xa cách

Xúc động ôm tấm di ảnh vừa được trao tận tay, bà Nguyễn Thị Ven (67 tuổi), vợ của liệt sĩ Ngô Văn Ngọt (hy sinh năm 1983 tại chiến trường Campuchia) nghẹn ngào nhớ lại mối tình ngắn ngủi nhưng đong đầy thương nhớ: "Vợ chồng tôi lấy nhau lúc tôi vừa tròn 19 tuổi, đến năm 20 tuổi tôi mang thai đứa con đầu lòng. Cùng thời điểm đó, chồng tôi lên đường ra chiến trường. Trong những năm tháng mong ngóng ấy, mẹ con tôi được gặp ổng duy nhất một lần, đó là lần đầu tiên và cũng như cuối cùng con tôi được gặp ba."

Bà Đỗ Thị Ân nghẹn ngào khi nhận di ảnh người chồng liệt sĩ từ Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung.
Cũng là một trong số 168 đại biểu và là vợ liệt sĩ tham dự chương trình

"Suốt năm tháng chồng đi kháng chiến, tôi chưa từng hồi âm thư vì ông thay đổi địa bàn hoạt động liên tục. Những ngày cuối đời, bên dòng sông Nhật Lệ, ông vẫn viết thư về, dặn nếu sinh con trai hãy đặt Lương Đình Chiến mong chiến tranh mau kết thúc, còn sinh con gái thì đặt Lương Thị Cẩm Thơ vì ông thích ngâm thơ.", bà Đỗ Thị Ân tâm sự bên tấm di ảnh vừa được phục dựng của liệt sĩ Lương Đình Canh.
Sự tri ân sâu sắc và tấm lòng trân trọng gửi tới các gia đình

Tham dự chương trình có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; bà Trương Thị Ánh, nguyên Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng đại diện các sở, ngành thành phố và Đội phục dựng ảnh Team Lee
Phát biểu tại buổi lễ, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc trao tặng những tấm di ảnh phục dựng chính là sự tri ân chân thành, sâu sắc của lực lượng vũ trang và chính quyền thành phố gửi tới hậu phương của các anh hùng liệt sĩ.
"Có những chiến công hy sinh trong lịch sử, các cô, các dì là những người hy sinh vô điều kiện, là điểm tựa yêu thương cho gia đình, tấm gương lòng nhân hậu để thế hệ sau noi theo. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.", bà Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ.
Quy trình rà soát nghiêm ngặt, gửi trao sự thành kính

Theo đại diện Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, công tác tổ chức trao tặng di ảnh phục dựng đợt 1 cho 54 gia đình liệt sĩ được chuẩn bị hết sức trang trọng, thành kính và chu đáo

Đội phục dựng ảnh thiện nguyện Team Lee trong những phút mặc niệm.
Để mỗi di ảnh trao tới tay gia đình đạt sự chính xác cao nhất, lực lượng quân sự, công an cùng Đội phục dựng ảnh thiện nguyện Team Lee đã thực hiện rà soát cẩn trọng từng chi tiết diện mạo, đặc điểm nhận dạng và đối chiếu trực tiếp với thân nhân trước khi in ấn.

Thân nhân, gia đình các liệt sĩ trân trọng những món quà tinh thần được trao tặng mang trong đó kí ức về hình hài của những người lính.

Chương trình Họp mặt thân nhân liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng với chủ đề "Tri ân người giữ lửa"; đồng thời trao tặng ảnh phục dựng cho 54 gia đình liệt sĩ đợt 1, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ khép lại với những giọt nước mắt cảm xúc và tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc.
Bình luận (0)