Ngô Lan Hương kể chuyện 10 năm trăn trở và sự tự hào khi được công nhận

VTV.vn - Từ một "hiện tượng mạng" chuyên cover nhạc, Ngô Lan Hương đã từng bước khẳng định bản thân để trở thành một nghệ sĩ thực thụ.

Trong chương trình Sao Check, cùng với BTV Thái Trang, Ngô Lan Hương đã có cơ hội nhìn lại hành trình trưởng thành đầy thú vị của mình 10 năm qua, trong đó những cú rẽ ngang bất ngờ. Trước khi theo đuổi âm nhạc một cách chuyên nghiệp, Ngô Lan Hương từng là một "học bá" chính hiệu. Nữ ca sĩ cho biết, vì bố mẹ rất coi trọng việc học và bản thân cũng muốn có một con đường an toàn, cô đã từng học "chối chết" để thi đỗ đại học.

"Vào trường thì hơi dốt, nhưng lúc thi đầu vào, một cô gái chuyên Anh trường chuyên Lam Sơn thi đậu khoa Kinh tế đối ngoại của Ngoại thương thì ổn nha" - Ngô Lan Hương dí dỏm nói - "Tôi biết mình thuộc về âm nhạc từ lúc biểu diễn trên sân khấu đại học. Trước đấy tham gia văn nghệ cứ nghĩ là hoạt động ngoại khóa, coi như có năng khiếu để sau này đi làm cơ quan thì tham gia công đoàn cũng được. Nhưng lúc diễn ở trường xong, khi được chụp một bức ảnh trông rất ảo, ánh đèn chiếu vào lung linh, khoảnh khắc đó tôi mơ hồ nhận ra là mình sẽ không làm gì khác ngoài nghệ thuật".

Ngô Lan Hương kể chuyện 10 năm trăn trở và sự tự hào khi được công nhận - Ảnh 1.

Bên cạnh câu chuyện học hành, Ngô Lan Hương còn khiến người nghe bật cười khi tiết lộ ước mơ ngày bé là... đi thi Hoa hậu. Lý do đơn giản là vì hồi cấp 1, cô luôn cao nhất lớp. Thế nhưng, đời không như là mơ, khi bước vào những năm học tiếp theo, chiều cao của cô chỉ dừng ở 1m53.

Cơ hội chạm ngõ con đường nghệ thuật chuyên nghiệp đến với Ngô Lan Hương đầy bất ngờ khi cô đang sinh hoạt tại câu lạc bộ âm nhạc của trường đại học. Vượt qua vòng tuyển chọn, cô nhận được tấm vé đi thẳng vào vòng trong của The Voice và tham gia bài kiểm tra trực tiếp với Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh.

Quyết định xách vali vào Sài Gòn thi hát của cô sinh viên trẻ lại nhận được sự ủng hộ nhẹ nhàng đến bất ngờ từ gia đình. Bố mẹ cô không hề cau có, chỉ điềm tĩnh hỏi han lịch trình, việc học và gửi tiền sinh hoạt phí. "Thực ra bố mẹ chính là người khơi nguồn cảm hứng. Từ mẫu giáo tôi đã làm đội trưởng văn nghệ, tham gia cả đóng kịch. Bố mẹ cho đi học nhà văn hóa thiếu nhi, tham gia không thiếu hoạt động gì", nữ nghệ sĩ kể.

Không phải là "con nhà nòi", cũng chưa từng trải qua trường lớp đào tạo âm nhạc chính quy, hành trình đến với nghệ thuật của Ngô Lan Hương là những bước đi đầy nỗ lực của một người "ngoại đạo". Chính vì vậy, nữ ca sĩ luôn mang trong mình nỗi khao khát mãnh liệt được những người làm nghề công nhận. "Cảm giác rất sĩ khi được chị Bích Phương chọn ngay từ lúc đầu tiên. Lúc nghe đọc tên, mặc dù mình không thể hiện ra ngoài mặt nhiều nhưng trong lòng thực sự bùng nổ. Đó như một sự công nhận cho hành trình 10 năm hoạt động nghệ thuật của tôi. Trong con đường đấy, tôi luôn trăn trở làm thế nào để được công nhận... Thế nên để được người trong nghề, những người đồng nghiệp công nhận thì nó là một thành tựu, một niềm tự hào rất lớn", Ngô Lan Phương nói.

Ngô Lan Hương kể chuyện 10 năm trăn trở và sự tự hào khi được công nhận - Ảnh 2.

Ngô Lan Hương cho biết cô đang hướng tới một cột mốc cực kỳ quan trọng. Năm 2026 sẽ đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật của cô: "Tôi quyết tâm phải làm được một mini concert và ra mắt một album. Cần một cột mốc để đánh dấu, vì 10 năm qua tôi đã lớn lên nhiều rồi, cả về ngoại hình, tâm hồn lẫn chuyên môn".

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.