Arsenal nhận "tối hậu thư" để sở hữu cựu Quỷ đỏ

H.M (dịch)Cập nhật 07:41 ngày 28/01/2018

VTV.vn - West Brom đã yêu cầu Arsenal chi ra 27 triệu bảng nếu mong muốn có sự phục vụ của cựu trung vệ Man Utd – Jonny Evans.

Jonny Evans đang trở thành cái tên được nhiều CLB theo đuổi trong "chợ Đông" tháng 1/2018 nhờ phong độ ổn định trong màu áo West Brom. Trong số đó có thể kể đến 2 cái tên sừng sỏ là Man City và Arsenal. Tuy nhiên, trong một động thái mới nhất, Man City đã tuyên bố rút lui, nhường Arsenal "một mình, một ngựa".

Arsenal chỉ chấp nhận chi trả 20 triệu bảng cho chữ ký của Jonny Evans – con số mà họ cho là phù hợp đối với một cầu thủ 29 tuổi. Trước đó, phía West Brom đã đòi 35 triệu bảng cho trung vệ của mình.

Chênh lệch khá lớn giữa nguyện vọng của đôi bên khiến thương vụ này khó thành công. Và trong một động thái mới nhất, West Brom đã có đôi chút nhượng bộ khi quyết định rằng nếu Arsenal chịu chi ra 27 triệu bảng, họ sẽ có được Jonny Evans.

Thực tế, Arsenal đang "khát" trung vệ. Laurent Koscielny thường xuyên dính chấn thương, Mertesacker sắp ra đi, Chambers và Holding không đáp ứng được sự tin tưởng. Và sự bổ sung mang tên Jonny Evans chắc chắn sẽ rất hữu ích với đoàn quân của HLV Wenger vào lúc này.

Tuy nhiên, mua bán mặc cả vốn đã là "truyền thống" của Arsenal và đôi khi chính "truyền thống" này khiến The Gunners chậm chân trong những thương vụ chiến lược để rồi sau đó phải hối hận. Trong quá khứ chỉ vì thiếu sự quyết đoán mà đội bóng thành London đã để mất Luiz Suarez hay Higuain.