Chelsea 0-2 Southampton: "Địa chấn" ở Stamford Bridge

H.MCập nhật 03:12 ngày 27/12/2019

VTV.vn - Southampton đã tạo nên "cơn địa chấn" khi đánh bại Chelsea với tỷ số 2-0 để giành trọn 3 điểm tại Stamford Bridge.

Với lợi thế sân nhà cùng phong độ đang lên cao, Chelsea của HLV Frank Lampard được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ Southampton. Tuy nhiên, The Blues lại không có được sự khởi đầu tốt khi để đối phương giành quyền kiểm soát bóng, chơi lấn lướt trong khoảng 10 phút đầu trận.

Sau khoảng thời gian này, Chelsea mới bừng tỉnh là chiếm lại thế trận, tấn công dồn ép Southampton. Dù có được sự chủ động nhưng The Blues lại không thể xuyên thủng bức tường phòng ngự của đội khách. Những bàn tấn công biên hay trung lộ đều bị hậu vệ đối phương bẻ gãy.

Bất ngờ xảy đến ở phút 31 của trận đấu khi Southampton có đòn phản công nhanh sau tình huống Fikayo Tomori để mất bóng ở giữa sân. Bóng được luân chuyển nhanh tới vị trí của Michael Obafemi trước khi tiền đạo sinh năm 2000 thâm nhập vòng cấm Chelsea rồi tung ra cú cứa lòng hoàn hảo, đánh bại thủ thành Kepa để mở tỷ số trận đấu.

Chelsea 0-2 Southampton: Địa chấn ở Stamford Bridge - Ảnh 1.

Chân sút sinh năm 2000 ăn mừng bàn thắng đáng nhớ vào lưới Chelsea.

Chơi dồn ép nhưng lại phải nhận bàn thua trước, HLV Frank Lampard chỉ đạo các học trò tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công với cường độ cao. Dù vậy, những đường lên bóng của The Blues vẫn thiếu sắc nét ở khâu dứt điểm khiến cho hiệp 1 trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Southampton.

Bước sao hiệp 2, HLV Frank Lampard thực hiện sự thay đổi người cho thấy quyết tâm có được bàn gỡ khi ông rút Kurt Zouma ra khỏi sân để thay bằng Mason Mount. Sự có mặt của chân sút trẻ đang lên người Anh giúp thế trận của Chelsea trở nên sáng sủa hơn.

Phút 46, The Blues có pha tấn công nhanh, Tammy Abraham nhận bóng từ Mason Mount trong vòng cấm địa của Southampton rồi sau đó dứt điểm rất căng nhưng thủ thành Alex McCarthy đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho đội khách.

Sau tình huống nguy hiểm nói trên, Chelsea lại thi đấu bế tắc khiến nhà cầm quân người Anh phải thực hiện thêm 2 sự thay đổi người khi tung Pedro và Christian Pulisic vào sân. Tuy nhiên, trước một Southampton lì lợm và được tổ chức tốt, The Blues gần như hoàn toàn bất lực.

Mải mê tấn công nhưng không ghi được bàn thắng, Chelsea phải nhận bàn thua thứ 2. Phút 73, Southampton có pha phản công nhanh đưa Nathan Redmond vào tình thế đối mặt với thủ thành Kepa. Dù nỗ lực nhưng "người gác đền" của Chelsea vẫn không thể sửa sai cho các đồng đội và buộc phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 ở trận này.

Chelsea 0-2 Southampton: Địa chấn ở Stamford Bridge - Ảnh 2.

Pha đệm bóng tinh tế của Nathan Redmond mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Southampton ngay trên sân của Chelsea.

Những phút cuối trận, bất chấp nỗ lực tấn công điên cuồng từ phía đội chủ sân Stamford Bridge, Southampton vẫn đứng vững để bảo toàn thành quả của mình, qua đó, giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0.

Thua sốc Southampton, Chelsea hiện có 32 điểm sau 19 vòng đấu, xếp ở vị trí thứ 4 trên BXH nhưng chỉ còn hơn Tottenham – đội đứng sau đúng 3 điểm do đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã giành trọn 3 điểm ở lượt trận này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!