Chelsea 1-1 Leicester City: Sao trẻ lập công sớm, The Blues vẫn chưa biết mùi chiến thắng

H.MCập nhật 00:45 ngày 19/08/2019

VTV.vn - Dù có bàn dẫn trước từ khá sớm tuy nhiên Chelsea không thể duy trì lợi thế trước Leicester City tới hết trận mà đành ngậm ngùi chia điểm ngay tại Stamford Bridge.

Sau màn ra quân siêu thảm hại với trận thua 0-4 trước Man Utd trên sân Old Trafford, Chelsea trở về sân nhà quyết tâm lấy lại hình ảnh trong cuộc đọ sức với Leicester City. Ngay từ những phút đầu tiên, The Blues đã chủ động gây sức ép lên phần sân đội khách. Chỉ sau 2 phút, lần lượt Pedro, Mason Mount và Pulisic có cơ hội dứt điểm nhưng đều không thành công.

Chelsea 1-1 Leicester City: Sao trẻ lập công sớm, The Blues vẫn chưa biết mùi chiến thắng - Ảnh 1.

Mason Mount mở tỷ số cho Chelsea ngay phút thứ 7.

Mặc dù vậy, người hâm mộ The Blues cũng chỉ phải đợi thêm có 5 phút để được ăn mừng bàn thắng. Phút thứ 7, Ndidi để mất bóng ngay trước vòng cấm, tạo cơ hội cho tài năng trẻ Mason Mount bên phía Chelsea đoạt bóng và dứt điểm hiểm hóc, hạ gục hoàn toàn thủ thành Kasper Schemeichel.

Có được bàn dẫn trước, Chelsea chơi hưng phấn hơn hẳn và là đội thường xuyên tạo được ra những cơ hội nguy hiểm hơn về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, phút 30, Chelsea cũng bị một phen thót tim khi thủ thành Kepa suýt chút nữa "biếu không" bàn thắng cho Jamie Vardy. Thủ thành người TBN đã chần chừ trong việc phát bóng lên và thiếu chút nữa chân sút người Anh đã chớp được thời cơ. Những phút cuối hiệp 1, hai đội không thực hiện được những cơ hội đáng chú ý và rời sân nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Chelsea.

Nếu hiệp 1 là hiệp đấu của Chelsea thì hiệp 2 Leicester City mới là những người thi đấu ấn tượng hơn. Phút 50, Maddison vượt qua hàng loạt hậu vệ Chelsea và cả thủ thành Kepa trong vòng cấm Chelsea, tuy nhiên, đáng tiếc là đường chuyền cuối cùng của cầu thủ này lại không đến chân đồng đội nào.

Phút 58, một lần Maddison lại làm chao đảo hàng phòng ngự đối thủ nhưng một lần nữa pha xử lý cuối cùng của anh lại thiếu đôi chút chính xác, khiến các đồng đội không thể phối hợp kịp.

Chelsea 1-1 Leicester City: Sao trẻ lập công sớm, The Blues vẫn chưa biết mùi chiến thắng - Ảnh 2.

"Tội đồ" Ndidi đã lấy công chuộc tội thành công với bàn thắng mang về 1 điểm cho Leicester City.

Tích cực dồn ép đối thủ, Leicester City có bàn gỡ hòa ở phút thứ 66. Ndidi chính là người "đoái công chuộc tội" bằng tình huống bật cao đánh đầu đầy uy lực.

Những phút sau đó, Leicester City còn tạo ra được một vài cơ hội nữa nhờ công của Maddison, Tielemans hay Vardy trong khi đó Chelsea gặp bất lực với hàng phòng ngự chặt chẽ của "bầy Cáo". Mặc dù vậy, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Kết quả 1-1 đồng nghĩa với việc Chelsea dưới thời HLV Frank Lampard vẫn chưa có được chiến thắng nào tại Premier League 2019/20. Có thể thấy, áp lực đang dần gia tăng với "Người không phổi" và các học trò…

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa Arrizabalaga; Emerson, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Cesar Azpilicueta; Jorginho, N’Golo Kante; Christian Pulisic, Mason Mount, Pedro; Olivier Giroud.

Dự bị: Ross Barkley, Mateo Kovacic, Willy Caballero, Tammy Abraham, Marcos Alonso, Fikayo Tomori, Willian.

LEICESTER CITY (4-1-4-1): Kasper Schmeichel; Ricardo Pereira, Jonny Evans, Caglar Soyuncu, Christian Fuchs; Wilfred Ndidi; Ayoze Perez, Youri Tielemans, Hamza Choudhury, James Maddison; Jamie Vardy.

Dự bị: James Justin, Harvey Barnes, Wes Morgan, Marc Albrighton, Kelechi Iheanacho, Danny Ward, Dennis Praet.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!